Bạch Long Vỹ: Tàu về rác cũng bồng bềnh trôi theo
Chiều 19, sáng 20/3, gió mùa mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 9, cấp 10 xuất hiện trên biển Đông, lần đầu ra đảo Bạch Long Vỹ - Hải Phòng, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường được chứng kiến cảnh đẹp tuyệt vời khi tàu thuyền tấp nập cập bến tránh sóng to, gió lớn.Nhưng, cạnh vẻ đẹp hùng vỹ đó, ý thức bảo vệ môi trường của các thuyền viên cũng là điều mà phóng viên trăn trở. Họ vô tư xả rác xuống lòng biển, âu tàu... dù xung quang rất nhiều tấm Panô kêu gọi không xả rác để bảo vệ môi trường. Phóng viên xin ghi lại để thêm một lời nhắn nhủ đến thuyền viên và đặc biệt là các chủ tàu về ý thức bảo vệ môi trường biển.
Phóng sự ảnh: Việt Hùng
Âu tàu phía Tây Nam đảo nhìn từ Trạm Khí tượng Bạch Long Vỹ chiều 19/3 - phong cảnh trông xa nhìn hùng vỹ như bức tranh thủy mặc.
Nhưng đến gần thì cơ man nào là rác được các thuyền viên tiện tay thả xuống biển
Thuyền viên chuẩn bị bữa cơm trưa 20/3 và tiện tay quẳng rác xuống biển
Từ vỏ thùng mỳ tôm
Rồi chiếc thùng sơn to đùng
Và cả chiếc khung tàu dài vài mét
Rác trên bờ
Rác dạt vào Âu tàu
Rác bồng bềnh trên biển
Rác chìm xuống đáy
Rác ở khắp nơi
Dù quanh Âu tàu rất nhiều tấm Panô kêu gọi cấm xả rác nhưng... có vẻ vô ích
Trao đổi với phóng viên Báo TN&MT chiều 19/3, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ Đào Minh Đông (bên phải) cũng thừa nhận tình trạng này và cho biết huyện cũng đang bế tắc trong việc vận động ngư dân không xả rác, bảo vệ môi trường khi vào Âu tàu, lên đảo