Bác xe ôm 'khóc ròng' với vị khách mê cờ bạc

Định đi làm công nhân may nên Đỗ Văn Bình (1983, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nhờ bác xe ôm Nguyễn Nh. (1956, trú xã Tam Hiệp, H. Núi Thành) chở lên xí nghiệp may tại xã Quế Thọ (H. Hiệp Đức, Quảng Nam) để xin việc làm.

Định đi làm công nhân may nên Đỗ Văn Bình (1983, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nhờ bác xe ôm Nguyễn Nh. (1956, trú xã Tam Hiệp, H. Núi Thành) chở lên xí nghiệp may tại xã Quế Thọ (H. Hiệp Đức, Quảng Nam) để xin việc làm. Đến nơi, Bình cùng ông Nh. vào quán cà-phê bên cạnh uống nước thì thấy có nhóm người đánh bài nên lại xem. Sẵn tính ham mê cờ bạc, xem không đã nên Bình nhập sòng tham gia sát phạt. Tuy chơi mỗi ván 10 ngàn đồng bằng hình thức cào 3 lá tính điểm, nhưng mới ngồi một lúc, Bình đã thua sạch 300 ngàn đồng đem theo để làm lộ phí đi xin việc.

CQĐT CAH Hiệp Đức làm việc với đối tượng Bình.

CQĐT CAH Hiệp Đức làm việc với đối tượng Bình.

Lúc này Bình nghĩ, mình không thể dễ dàng để họ “ăn” hết tiền như vậy nên Bình tìm cách gỡ lại. Bình đến thủ thỉ với bác xe ôm để mượn chiếc xe máy của ông này cầm cố lấy tiền chơi gỡ lại số tiền đã thua trước đó. Không những không can ngăn mà ông Nh. dường như sợ phật ý vị khách của mình nên đồng ý cho Bình mượn xe để cắm. Bình liền đem cắm chiếc xe trên cho một người đàn ông trong quán nước được 2 triệu đồng.

Với số tiền có được, Bình tiếp tục lao vào “sát phạt”. Sau 2 giờ đồng hồ với những ván bài, trời đã về trưa nên mọi người giải tán, không chơi nữa. Kiểm tra số tiền còn lại, Bình thấy mình thua thêm 900 ngàn đồng. Với số tiền 1,1 triệu đồng còn lại không đủ để chuộc lại xe cho ông Nh. nên Bình nói với ông nên đón xe buýt về, bữa sau có tiền lên chuộc lại xe. Về phần mình, thấy ngày đi xin việc quá đen đủi nên Bình bỏ cuộc, cùng lên xe buýt về lại Tam Kỳ với ông Nh.

Trên đường về, khi đến đoạn xã Bình Lâm (H. Hiệp Đức), Bình nảy sinh ý định trộm cắp để có xe đưa cho ông Nh. đi làm. Lúc này Bình nói nhà xe cho xuống rồi đi bộ theo hướng Bình Lâm – Bình Lãnh. Khi đến đoạn đường gần nhà thờ Tin Lành, Bình thấy chiếc xe máy BKS 47P1-9094 của ông Nguyễn Tiến Dũng (1984, trú H. Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) dựng trước hiên nhà, chìa khóa vẫn cắm trên xe. Quan sát xung quanh không thấy ai nên Bình lén đến dắt ra đường nổ máy chạy về hướng Thăng Bình.

Sau khi trộm được xe, Bình gọi điện cho ông Nh. xuống xe buýt để mình chở về. Khi đến ngã ba Cây Cốc (TT Hà Lam, H. Thăng Bình), 2 người hội ngộ trong một quán nước tại đây. Lúc này sợ bị phát hiện, Bình để ông Nh. ngồi trong quán, còn mình điều khiển xe máy đến khu vực vắng vẻ rồi tháo biển số xe mới trộm được vứt đi. Tiếp đến, Bình vào một quán phế liệu gần đó nhặt được BKS 92N8-2874 gắn vào xe mới trộm rồi quay lại chở ông Nh. về hướng Tam Kỳ. Khi đến đường Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ), Bình dừng xe lại nói với ông Nh: “Chú lấy xe máy của con về hành nghề xe ôm đỡ, bữa sau con chuộc xe máy trả lại cho chú”. Rồi Bình giao chiếc xe máy trộm được cho ông Nh. điều khiển đem về sử dụng.

Sau khi nhận được tin báo của ông Nguyễn Tiến Dũng về việc mình bị mất xe máy, CQĐT CAH Hiệp Đức đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT nhanh chóng xác định nghi phạm chính là Đỗ Văn Bình. Tại trụ sở CA, Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Qua giám định chiếc xe tang vật vụ trộm, chiếc xe của ông Dũng bị mất trị giá 6 triệu đồng. Ngày 2-7, CQĐT CAH Hiệp Đức cho biết, đã khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Bình về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Được biết, Bình từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Điều đáng nói, sau khi trộm chiếc xe máy tại Hiệp Đức và đang bị CA truy lùng nhưng Bình vẫn tiếp tục thực hiện một phi vụ trộm khác tại địa bàn xã Quế An (H. Quế Sơn).

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208716_bac-xe-om-khoc-rong-voi-vi-khach-me-co-bac.aspx