Bác Thảo Dân lý luận với lão Cò

Bác Thảo Dân và người bạn cố tri, tiến sĩ Cò, vang danh một thời là giám đốc quân xanh, đã lâu mới có dịp hàn huyên dưới gốc mít.

Bác Thảo Dân vừa lội dưới ao kiểm tra lũ ba ba con mới thả được hơn tháng, trời vẫn còn rét nên nom chúng còn bấy lắm thì lão Cò từ đâu đến. Bác đốt một đống lửa hơ cái đũng quân sũng nước hỏi:

- Dạo này lão Cò nhàn nhã quá nhỉ, chẳng đấu thầu đầu thiếc gì mà lại đến đây chơi vậy?

- Ôi giời! Cô vít cô vi thế này các công trình đóng băng hết, đấu thầu cái nỗi gì, chả có bia uống nhạt cả miệng đây…

- Rảnh rỗi thế sao lão không đi đánh gôn, đánh bóng, uống bia Nhật, bia Hàn?

Lão Cò vớ chiếc điếu thuốc lào đặt dưới gốc mít hút liên tục mấy điếu rồi nhả khói mù mịt cười khục khục trong cổ:

- Người ta có sức mới có việc bồ việc bịch, có tiền mới có đặc sản, rượu tây rồi chơi gôn chơi ghiếc...

- Hóa ra là vậy. Nghe nói, mỗi thành viên cái câu lạc bộ gôn phải góp mấy tỷ chứ ít đâu?

- Hơn 3 tỷ, chưa kể mỗi năm vài chục triệu nữa…

- Không hiểu ông gì vừa đi nghiên cứu nước ngoài về có đi chơi gôn làm gì mà giàu thế, nghe nói ông ấy nhà mấy số ở giữa thủ đô?

Lão Cò vê vê điếu thuốc trên tay bất chợt ngửa mặt lên trời cười khẩy:

- Ông ấy viết bài, giảng lý luận, chắc tiền kiếm ở đấy chứ ở đâu.

Bác Thảo Dân thở dài:

- Có những việc kiếm tiền được nhiều thật. Sống sướng, ăn ngon, tập luyện những chỗ tiền tỷ, chả hiểu thế nào lão nhỉ?

Lão Cò phẩy tay đứng dậy:

- Thôi, bác nói chuyện ông ấy làm gì, nghe mà bực.

- Nhờ con cô vít mà xã hội biết có những người giàu như thế. Không rõ đất nước mình còn bao nhiêu người được như ông ấy?

Lão Cò xẵng giọng:

- Làm sao tôi biết được! Bác muốn biết thì đi mà tìm hỏi những người biết lý luận nha, còn tôi đang lo sốt vó nếu con cô vít mà tới núi Hài thì loạn hết cả lên chứ đùa…

Thái Sinh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bac-thao-dan-ly-luan-voi-lao-co-d259953.html