Bác tài hào hiệp Sài Gòn tặng tiền, bao lì xì cho khách trên xe buýt rợp sắc Xuân

Ngoài rổ tiền lẻ cho khách lỡ đường, bác tài hào hiệp còn mang cả mùa xuân lên chính chiếc xe buýt của mình mong hành khách có thật nhiều niềm vui trong năm mới.

Tài xế xe buýt Mai Xuân Huy mang tết lên chuyến xe buýt của mình - Ảnh: Phạm Hữu

Tặng tiền lẻ, bao lì xì cho hành khách

Hẳn ai đã từng đi trên chuyến xe buýt số 54 và 86 đều không thể không biết hình ảnh anh tài xế hào hiệp để sẵn tiền lẻ và quà hỗ trợ hành khách mua vé nếu chẳng may bị lỡ đường hoặc không mang theo tiền lẻ.

Người tình nguyện làm việc này chính là tài xế Lê Xuân Huy (36 tuổi) chạy chuyến xe số 54 tuyến Bến xe Miền Đông – Chợ Lớn và số 86 tuyến Bến Thành - cầu Long Kiểng .

Việc để tiền lẻ và quà này hoàn toàn do anh tự nguyện đứng ra hỗ trợ bà con đi đường. Mỗi ngày anh trích 50.000 đồng trong khoản tiền lương của mình, sau đó anh tự đổi thành các tờ tiền lẻ rồi để lên rổ cho những hành khách khi cần.

Trong những ngày cận Tết, chiếc xe buýt của anh luôn ở một sắc thái hoàn toàn tươi mới. Nội thất bên trong được “trang hoàng” bằng những cành mai, đào, câu đối, những món quà tết nhỏ nhắn cùng với hình ảnh của mùa xuân. Không những thế số tiền lẻ được anh Huy bỏ vào bao lì xì ngay ngắn để dành tặng cho những sinh viên khi đi trên những chuyến xe cuối năm của anh.

“Tôi bỏ số tiền 2.000, 5.000 và 2 đô la vào bao lì xì. Ai lên xe là tôi phát mỗi người một bao. Số tiền không nhiều nhưng đó là niềm vui của tôi muốn mang lại cho hành khách trong mấy ngày Tết đến”, tài xế Huy chia sẻ.

Chiếc xe buýt tuyến 86 Bến Thành - cầu Long Kiểng được trang hoàng để đón tết của bác tài Mai Xuân Huy

Phía đầu chiếc xe buýt được anh Huy đặt một chậu mai vải cùng những hộp kẹo ngọt và các phần quà để dành cho khách đi xe

Kèm theo những trang trí đó khiến cho chiếc xe buýt của anh Huy càng trở nên ấm cúng hơn

Hầu hết sinh viên đi xe của anh Huy đều cảm thấy bất ngờ vì có một chiếc xe buýt khá đặc biệt

Không khí tết có mặt ở khắp xe

Mang ''tết" lên xe mong hành khách vui vẻ

Còn những hành khách lần đầu bước lên xe không khỏi bỡ ngỡ bởi không gian trang trí lạ mắt của chiếc xe buýt “độc nhất vô nhị” ở Sài Gòn. Nhiều người tỏ ra thích thú bởi xe buýt của anh Huy mang đến không khí Tết đến gần hơn bao giờ hết. Thậm chí nhiều sinh viên còn ngạc nhiên vì được lì xì mà không hiểu vì sao.

Theo anh Huy, việc trang trí xe từ cách đây 2 tuần. Nó xuất phát từ mong muốn tạo không khí Tết, mang niềm vui cho hành khách đi xe. Anh Huy tự bỏ tiền túi mua vật dụng về rồi tự tay trang trí lên xe.

“Không những thế khi hành khách vui cũng tạo nên niềm vui cho mình để mình lái xe đỡ bị áp lực hơn, an toàn và hiệu quả hơn”, anh Huy dí dỏm nói.

Tuy vậy, ngày 23.1 vừa qua là chuyến xe cuối cùng của anh Huy với nghề lái xe buýt sau nhiều năm gắn bó với vô lăng. Và rồi rổ tiền lẻ, và những cành mai, đào trên chuyến xe buýt đặc biệt ở Sài Gòn cũng đành tạm biệt hành khách trên hai tuyến xe 54 và 86.

Nội thất bên trong được “trang hoàng” bằng những cành mai, đào, câu đố, những món quà tết nhỏ nhắn cùng với hình ảnh của mùa xuân

Ngay cửa lên xuống cũng được trang trí tết

Ngoài việc trang trí tết, anh Huy còn để dành bao lì xì tặng cho hành khách khi đi trên xe

Những tờ tiền có mệnh giá nhỏ được anh Huy cẩn thận bỏ vào bao lì xì với mong muốn dành niềm vui với hành khách

Đa phần người được nhận lì xì là những bạn sinh viên đi xe buýt

Bạn Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) chia sẻ, đã cảm thấy bất ngờ ngay từ khi bước lên xe buýt. Dung không nghĩ mình được lì xì như vậy và rất vui. ngồi trên chuyến xe này Dung cảm nghỉ như tết đã đến gần hơn lúc nào hết, nó thật ấm áp.

Tuy vậy, sau chuyến xe trong ngày này (23.1) anh Huy sẽ rời vô lăng, tạm gác lại nghề lái xe buýt đã gắng bó với mình trong suốt nhiều năm qua. Mọi thứ trên xe anh sẽ cất giữ lại như một phần kỷ niệm trong đời lái xe buýt của mình, nhất là những bức tranh các sinh viên từng đi xe buýt đã vẽ tặng cho anh.

Phạm Hữu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/bac-tai-hao-hiep-sai-gon-tang-tien-bao-li-xi-cho-khach-tren-xe-buyt-rop-sac-xuan-1046993.html