Bác sĩ xúc động 'ăn mừng' bệnh nhân cuối cùng âm tính với Covid-19

Trên mạng xã hội xuất hiện Clip ngắn chia sẻ hình ảnh các bác sĩ của khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã vui mừng vỡ òa trong nước mắt khi bệnh nhân họ điều trị đã âm tính với Covid-19.

Hình ảnh các bác sĩ khóc mừng bệnh nhân của mình đã âm tính

Sáng 6/4, hàng chục y bác sĩ của khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận vỡ òa trong nước mắt khi bệnh nhân cuối cùng của họ đã âm tính lần 1. Đây là bệnh nhân số 36 cao tuổi nhất trong các bệnh nhân điều trị tại BV này.

Các y bác sĩ ở đây đã rất mừng và xúc động sau gần một tháng cách ly, đồng hành, điều trị và chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ khi có bệnh nhân đầu tiên ngày 10/3 đến nay.

Tại BV Đa khoa Bình Thuận còn bệnh nhân số 44 là bệnh nhi 13 tuổi, con của bệnh nhân số 37 là nhân viên của nữ doanh nhân BN số 34 đầu tiên ở Bình Thuận. Bệnh nhi này cũng đã có kết quả âm tính lần 1.

Như vậy, hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận chỉ còn 2 ca bệnh và cả 2 đã âm tính lần 1. Tuy nhiên, theo thông tin từ Bệnh viện Bình Thuận bệnh nhân số 36 là một phụ nữ, 64 tuổi, quê quán Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho bệnh nhân số 34 dù đã âm tính lần 1 nhưng vẫn còn yếu.

Chiều 10/3, Bộ Y tế công bố thông tin một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được xác định là bệnh nhân thứ 34 (BN34). Trước đó, ngày 22/2/2020 bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Sau đó BN số 34 về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, đây cũng là bệnh nhân lây cho 10 người khác trong đó riêng tại Bình Thuận là 9 bệnh nhân.

Theo lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận, bệnh nhân mới âm tính lần 1 nhưng vì quá vui sướng nên các bác sĩ, nhân viên y tế ở đây đã không đảm bảo đeo khẩu trang, các biện pháp phòng bệnh khác.

K.C

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bac-si-xuc-dong-an-mung-benh-nhan-cuoi-cung-am-tinh-voi-covid19-post337444.info