Bác sĩ Viện Da liễu Trung ương bị 'tố' kê thuốc quá liều cho trẻ?

Theo mẹ bệnh nhi 'tố' bị bác sĩ Viện Da liễu TW kê thuốc quá liều thì con chị mới 26 tháng tuổi lại được kê đơn thuốc cho người từ 12 tuổi trở lên. Bệnh viện sau đó yêu cầu trả lại thuốc nhưng không khám lại cho bé.

Mới đây, chị Dương Thị Diệu Linh (trú tại Hà Nội), mẹ đẻ của bé Phí Việt Anh (26 tháng tuổi) – bệnh nhân được khám chữa bệnh tại Bệnh viện Da liễu Trung ương đã gửi email đến lãnh đạo Bệnh viện này và đăng tải trên mạng xã hội Facebook đề nghị làm rõ sai phạm trong khâu khám chữa bệnh của các cá nhân, đặc biệt là bác sĩ Đặng Thu Hương do đã kê đơn thuốc mà chị Linh cho rằng quá liều cho bé Phí Việt Anh.

Phản ánh đến PV Kiến Thức về thông tin "tố" bác sĩ Viện Da liễu TW kê thuốc quá liều, chị Linh cho hay, con chị là bé Phí Việt Anh (26 tháng tuổi và nặng 15kg) bị viêm da, ban đầu chỉ là một nốt nhỏ sau đó do cháu gãi nhiều nên bị nhiễm trùng thành vết lớn, có dấu hiệu lở loét. Ngày 13/2, gia đình đã đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

 Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Tại đây, bác sĩ Đặng Thu Hương đã khám và chẩn đoán bé Việt Anh bị chốc da nên đã kê 2 loại thuốc bôi, 20 viên uống (ngày 2 viên chia 2) và 20 ống 2 loại thuốc ống lỏng, tổng giá trị đơn 1.180.000 đồng.

Tuy nhiên, đến 20h tối cùng ngày, sau bữa ăn tối, chị Linh cho bé uống thuốc viên nghiền bột pha với nước. Khi uống thìa đầu tiên, bé nôn ọe. Nghĩ rằng do thuốc đắng nên chị Linh tiếp tục cho thêm chút nước pha loãng và một chút đường và ép bé uống hết. Sau khi uống được một lúc, bé Việt Anh bắt đầu quấy khóc, ọe khan, rồi nôn vòi rồng ra liên tiếp 2 lần.

Đơn thuốc bác sĩ Hương kê cho bé Phí Việt Anh.

“Khi tôi đọc hướng dẫn sử dụng thì mới biết thuốc dùng cho người lớn và trẻ 12 tuổi trở lên. Ngày uống 2 viên chia làm 2 lần. Tôi giật mình khi con tôi mới 26 tháng tuổi mà bác sĩ vẫn kê liều thuốc như trên. Dù không có nghiệp vụ về y dược nhưng khi đọc hướng dẫn sử dụng tôi cũng hiểu liều dùng 2 viên/ngày không thể nào áp dụng cho một đứa trẻ mới 26 tháng tuổi”, chị Linh cho biết.

Chị Linh cũng cho hay, khi chị gọi vào số điện thoại khuyến cáo trên phiếu khám và đơn thuốc thì không có ai bắt máy.

Theo lời chị Linh, tới 21h tối cũng ngày, khi cho bé Việt Anh uống sữa để đi ngủ thì bé nôn sạch sau 2 phút.

“Nghĩ con bị ngộ độc thuốc tôi cho con uống thêm chút nước lọc, không cho ăn uống gì thêm rồi cho con đi ngủ. Con mệt nên ngủ ngay nhưng tới 12 rưỡi đêm con lại dậy nôn ọe tiếp. Tiếp tục thêm 2 lần nôn vào 2h và 3 sáng và quấy khóc cả đêm. Ngay sáng 14/2, khi cho con ăn và uống nước cam, con tiếp tục nôn trớ và nôn khan nhiều lần trong suốt buổi sáng”, chị Linh nói.

Hướng dẫn sử dụng một loại thuốc trong đơn ghi rõ dành cho người lớn và trẻ 12 tuổi.

Lo lắng cho con, chị Linh tiếp tục đưa bé Việt Anh đến Bệnh viện Da liễu Trung Ương thì bác sĩ Hương người kê đơn thuốc không có ở viện.

“Người tiếp nhận là bác sĩ Hoa xem đơn thuốc và công nhận thuốc quá liều. Tuy nhiên, bác sĩ Hoa chỉ ghi 1 dòng nhắn nhà thuốc nhận lại thuốc, trả lại tiền cho gia đình, nhưng không hề khám lại cho bé và hướng dẫn sơ cứu/khắc phục tình trạng của bé. Sau đó, bố cháu mang thuốc xuống trả nhà thuốc thì nhà thuốc không nhận lại vì không đủ hồ sơ (chỉ có đơn thuốc mà không có phiếu thu). Trong khi số đơn còn đó, họ hoàn toàn có thể vào hệ thống in ra. Khi tôi gọi Phó GĐ bệnh viện thì người này cũng chỉ bảo quay lại viện để trả thuốc”, chị Linh thông tin.

Để làm rõ phản ánh của chị Dương Thị Diệu Linh, PV Kiến Thức đã liên hệ với Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung Ương - PGS. TS. Nguyễn Văn Thường. Tuy nhiên, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung Ương cho biết, bệnh viện chưa nhận được phản ánh từ phía gia đình bệnh nhân.

“Có việc gì bảo gia đình bệnh nhân liên hệ trực tiếp với tôi” - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung Ương cho biết.

PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên…

H.N

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bac-si-vien-da-lieu-trung-uong-bi-to-ke-thuoc-qua-lieu-cho-tre-1012441.html