Bác sĩ thuyết phục, chính quyền động viên nhưng bố mẹ vẫn không muốn con đang nguy kịch đi bệnh viện

Mặc dù được các y bác sĩ, chính quyền địa phương vận động và cam kết chịu toàn bộ chi phí chữa trị và ăn ở, nhưng bố mẹ bé A Huyên (9 tuổi, trú tại làng Đăk Kang Piêng, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) vẫn không chịu đưa cháu đi trị bệnh.

Các bác sĩ tiến hành thăm khám, chữa trị vết thương tại nhà cho A Huyên. Ảnh: Đức Huy

Các bác sĩ tiến hành thăm khám, chữa trị vết thương tại nhà cho A Huyên. Ảnh: Đức Huy

Cơn đau hành hạ

Những ngày giữa tháng 5/2019, chúng tôi có mặt tại nhà cháu A Huyên khi hay tin về hoàn cảnh bi đát của gia đình. Ngôi nhà nhỏ của A Huyên nằm lẩn khuất trong lô cao su bạt ngàn. Khi chúng tôi đến, tại nhà cháu bé đang có nhiều y bác sĩ và các nhà hảo tâm túc trực để thăm khám, động viên gia đình.

Hoàn cảnh gia đình cháu bé vô cùng khó khăn, còn mạng sống của A Huyên thì “trực chờ cửa tử”. Theo đó, vào những ngày cuối năm 2018, đầu năm 2019, chẳng may A Huyên bị bỏng nặng. Sau đó, gia đình đã đưa A Huyên đến bệnh viện huyện thăm khám. Tuy nhiên do vết thương nặng, khoản tiền chữa trị lớn nên gia đình đưa cháu trở về và tự điều trị tại nhà.

Gần 1 tháng sau, các vết thương của A Huyên bắt đầu lở loét, nhiễm trùng và hoại tử dần. Chứng kiến cảnh tượng xót xa trên, cô giáo chủ nhiệm của A Huyên đã cầu cứu đến các nhà hảo tâm. Và rồi những hy vọng, mong mỏi của cô giáo được một nhóm từ thiện nắm bắt được. Ngay sau đó, nhóm này đã liên hệ với cô và gia đình để đưa A Huyên xuống Bệnh viện Nhi Đồng I (TPHCM) thăm khám và chữa trị.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chuẩn đoán A Huyên bị bỏng lửa độ 2 - 3 với 65% diện tích cơ thể. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tích cực điều trị ghép da, chữa trị những vết bỏng, thu hẹp diện tích bị ảnh hưởng xuống chỉ còn khoảng 20% cơ thể. Sau 4 tháng điều trị tại bệnh viện, các vết thương và tình trạng nhiễm trùng máu trên cơ thể của cháu bé được khống chế, có thể hồi phục sau một ca ghép da nữa. Tuy nhiên đến ngày 5/5, gia đình bất ngờ đưa A Huyên về nhà.

Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, các bác sĩ và nhà hảo tâm đã nhiều lần thuyết phục, động viên và cam kết miễn phí toàn bộ chi phí chữa trị, ăn ở cho người nhà để gia đình tiếp tục chữa trị, cứu sống cháu bé. Tuy nhiên, gia đình A Huyên nhất quyết không đồng ý.

Bất đắc dĩ, các bác sĩ để gia đình đưa cháu bé về nhà, nhưng vẫn thường xuyên quan tâm, hỏi thăm bệnh tình. Từ ngày về nhà, do không có thuốc chữa trị, không có người thăm khám nên các vết thương trên cơ thể A Huyên ngày càng lan rộng và bị hoại tử.

Tính mạng cháu bé bị đe dọa

Nhận được thông tin trên, các bác sĩ từ TPHCM đã lập tức lên Kon Tum thăm khám và tiếp tục động viên gia đình tiếp tục điều trị cho cháu bé. Sau khi thăm khám, BS Nguyễn Bảo Lộc (Bệnh viện Vạn Hạnh, TPHCM) cho biết, sức khỏe của A Huyên đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện những vết thương trên cơ thể cháu chưa lành lại mà tiếp tục bị nhiễm trùng, khu vực lở loét đã lan rộng chiếm hơn 30% cơ thể. Theo BS Nguyễn Bảo Lộc, những vết thương này nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến nhiễm trùng máu, rất nguy hiểm đến tính mạng và tỉ lệ tử vong rất cao.

Tuy nhiên, chị I Hui (mẹ A Huyên) cho rằng, sức khỏe và vết thương của con mình đã khô nên có thể rửa nước muối là khỏi chứ không cần đến bệnh viện (?). Bên cạnh đó, người phụ nữ này cũng cho hay, hiện chị đang mang thai, sắp sinh thêm con. Ngoài ra nhà đông con, lại neo người nên chồng chị phải ở nhà chăm sóc, quán xuyến cả gia đình nên không thể tiếp tục đưa con đi chữa trị được nữa. Mặc dù các bác sĩ năn nỉ, chính quyền động viên hết mực nhưng gia đình vẫn nhất quyết không đồng ý. “Nhà tôi chỉ cho bác sĩ khám lần này, lần sau sẽ không cho bác sĩ khám nữa. Số phận con tôi thì do trời quyết định, tôi và gia đình không muốn làm phiền ai cả…”, chị I Hui nói.

Về vấn đề này, ông A Blut - Trưởng thôn Đăk Kang Piêng cho biết, ông và chính quyền địa phương đã nắm được hoàn cảnh, sức khỏe của cháu A Huyên. Tuy nhiên, mặc dù nhiều lần vào động viên, khuyên nhủ gia đình đưa cháu đến bệnh viện chữa trị nhưng gia đình lấy lý do sắp sinh, không có người chăm sóc nên không tiếp tục điều trị cho con được.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum sau khi nghe thông tin vụ việc đã hứa sẽ có những chỉ đạo cụ thể để cứu mạng sống A Huyên.

Ngày 13/5, lãnh đạo UBND huyện Đăk Tô cùng y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện, các ban ngành tại địa phương đến nhà cháu A Huyên vận động gia đình đưa cháu đi điều trị. Khi đoàn công tác đến nhà, bố A Huyên liền bỏ chạy, còn mẹ A Huyên không đồng ý để đoàn công tác đưa con mình đi. Sau đó, đoàn công tác phải vận động, tuyên truyền thì gia đình mới đồng ý đưa cháu đi chữa bệnh.

BS A Nhôm - Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô cho biết, sáng cùng ngày, Trung tâm đã tiếp nhận bệnh nhân A Huyên vào điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành lau rửa và chữa trị, xử lý những vết thương trên cơ thể cháu.

Bà I Bút (bà nội A Huyên) với thân hình nhỏ thó, nước da nhăn nheo túc trực tại bệnh viện chăm sóc cho cháu mình nghẹn ngào cho biết, bản thân bà khi hay tin cháu mình bị như vậy cũng đã khuyên nhủ bố mẹ A Huyên đưa con đi chữa trị. Tuy nhiên, bố mẹ A Huyên không đồng ý và chính bà cũng buồn rầu khi thấy bố mẹ A Huyên cư xử như vậy. Mãi đến ngày13/5 bố mẹ A Huyên mới thay đổi ý định.

Đức Huy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bac-si-thuyet-phuc-chinh-quyen-dong-vien-nhung-bo-me-van-khong-muon-con-dang-nguy-kich-di-benh-vien-20190513194255983.htm