Bác sĩ nhiễm xạ sau vụ nổ động cơ nguyên tử, Nga đổ vì 'cua Fukushima'

Các quan chức ở thành phố Arkhangelsk, phía bắc của Nga, nói rằng một bác sĩ điều trị cho nạn nhân vụ nổ gần địa điểm thử nghiệm quân sự bị nhiễm phóng xạ do ăn hải sản.

Mặc dù bác sĩ đã tiếp xúc với bệnh nhân từ một khu vực bùng nổ bức xạ ngắn hạn, cơ quan y tế địa phương đổ lỗi cho rằng đó không phải nguyên nhân bác sĩ này nhiễm xạ, họ đổ lỗi cho lượng chất đồng vị trên hải sản nhiễm bẩn.

"Caesium-137... tích lũy trong cá, nấm, địa y, tảo. Với một mức độ xác suất nhất định, chúng ta có thể giả định rằng nguyên tố này đã xâm nhập vào cơ thể con người thông qua các sản phẩm thực phẩm", tuyên bố được đăng trên trang web của chính quyền địa phương cho biết.

Meduza, tờ báo điều tra có trụ sở tại thành phố Riga, đưa tin hôm 23/8 rằng một nhân viên tại bệnh viện Arkhangelsk có khả năng bị phơi nhiễm trong kỳ nghỉ ở Thái Lan.

"Anh vừa ăn cua Fukushima ở đó", các quan chức nói với bác sĩ, theo Meduza.

Tang lễ vào ngày 13/8 cho năm kỹ sư hạt nhân Nga thiệt mạng vì một vụ nổ tên lửa ở Sarov. Ảnh: AP.

Tang lễ vào ngày 13/8 cho năm kỹ sư hạt nhân Nga thiệt mạng vì một vụ nổ tên lửa ở Sarov. Ảnh: AP.

Vụ nổ ở khu vực thử tên lửa Nyonoksa vào ngày 8/8 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất năm chuyên gia hạt nhân làm việc cho tập đoàn nhà nước Rosatom. Công ty cho biết tại thời điểm đó, các kỹ sư đang thử nghiệm "nguồn năng lượng đồng vị hạt nhân" cho động cơ tên lửa và vụ nổ đã ném chúng xuống biển.

Theo sở y tế địa phương, hơn 110 người phản ứng đầu tiên sau vụ nổ đã được kiểm tra. Một số thậm chí đã được đưa đến các cơ sở chuyên môn của Moscow để kiểm tra bổ sung, cho thấy quy mô của vụ việc.

Tatyana Rusinova, lãnh đạo sở y tế tại Arkhangelsk, nói rằng, ngoài bác sĩ bị nhiễm Caesium-137, người ta "không phát hiện ô nhiễm phóng xạ nào trên quần áo hoặc bề mặt cơ thể".

Báo điều tra Novaya Gazeta sau đó đưa tin hai trong số các công nhân đã chết vì ngộ độc phóng xạ.

CNN trích dẫn báo chí Nga cho biết hàng chục nhân viên y tế tiếp xúc với phóng xạ được đi lại tự do trong một thời gian. Một số tờ báo đưa tin các bác sĩ tức giận vì thực tế họ không được cảnh báo về phóng xạ và thiếu thiết bị bảo vệ cơ bản.

Điện Kremlin đã bác bỏ các thông tin này. Phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov đặt câu hỏi về tính xác thực của các nguồn tin.

Igor Semin, bác sĩ phẫu thuật tim mạch làm việc tại bệnh viện khu vực Arkhangelsk, đã công khai chỉ trích chính quyền vì khiến cuộc sống của các đồng nghiệp của ông gặp nguy hiểm.

Ông cho biết các đồng nghiệp của mình phải xử lý nạn nhân với tay không, thậm chí không có nổi một chiếc máy hô hấp. "Không ai nói bất cứ điều gì, họ không cảnh báo bất cứ ai - họ quay lưng và để chúng tôi tự tìm cách giải quyết", Semin viết trên trang mạng xã hội Vkontakte.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bac-si-nhiem-xa-sau-vu-no-dong-co-nguyen-tu-nga-do-vi-cua-fukushima-post982476.html