Bác sĩ hai bệnh viện phối hợp cứu sống mẹ con thai phụ bị ung thư cực kỳ hiếm gặp

Thai phụ trẻ tuổi phát hiện bị ung thư vòm mũi họng đe dọa tính mạng hai mẹ con khi thai nhi mới 20 tuần tuổi, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hùng Vương đã phối hợp vừa điều trị vừa dưỡng thai, cứu sống hai mẹ một cách ngoạn mục.

Các bác sĩ mổ bắt con cho bệnh nhân.

Các bác sĩ mổ bắt con cho bệnh nhân.

Mẹ ung thư khi thai mới 20 tuần tuổi

Sản phụ trẻ tuổi quê Lâm Đồng vui mừng sau nhiều lần thập tử nhất sinh do ung thư vòm mũi họng trong thời gian mang thai. Đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp trên thế giới và chưa ghi nhận ở Việt Nam khi bị ung thư vòm mũi họng khi đang mang thai và được các bác sĩ phối hợp cứu sống.

Trước đó, thai phụ trẻ tuổi quê Lâm Đồng mang thai đứa con đầu lòng. Thời gian đầu đi khám thai thì sức khỏe hai mẹ con vẫn bình thường. Tuy nhiên, khi thai nhi được 20 tuần tuổi thì chị thường xuyên bị ói ra máu và ói ngày càng nhiều.

TS.BS Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ quá trình điều trị.

"Ở thời điểm thai nhi 20 tuần tuổi đến khi 35 tuần tuổi mà chúng ta không điều trị gì cả thì bản thân biến chứng của ung thư sẽ gây cho mẹ tình trạng nguy cơ tử vong và thậm chí em bé cũng nguy cơ không giữ được. Chúng tôi phải buộc lựa chọn quyết định mang tính chất sinh tử là hóa trị trên bệnh nhân đang mang thai", TS.BS Lê Tuấn Anh chia sẻ.

Kết quả sau 4 lần hóa trị và thai nhi được nuôi dưỡng đến tuần thứ 35, thai phụ không còn chảy máu mũi họng, nội soi vòm thoáng, trơn láng, sẹo xơ cũ, tăng sinh mạch máu nhiều vùng vòm, hạch cổ và khối u vòm giảm kích thước.

Sau 15 tuần điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thai phụ được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương mổ bắt con và kết quả là một bé trai nặng 2,3kg chào đời. Đến nay, sản phụ đã hồi phục tốt, bé trai sức khỏe cũng tạm ổn định và cả hai mẹ con đã được cho xuất viện.

Sản phụ được chồng chăm sóc sau khi mổ sinh.

"Lúc bắt đầu nhập bệnh viện em mất máu nhiều, cơ thể em yếu lắm, tưởng như em sắp chết rồi. May mắn được các bác sĩ tận tình chăm sóc, tìm mọi cách để cứu chữa thì em mới khỏe lại được. Em thấy rất hạnh phúc và cảm ơn biết ơn các bác sĩ đã cứu giúp hai mẹ con", sản phụ chia sẻ.

Sau khi xuất viện, mẹ con sản phụ thuê một phòng trọ ở TP.HCM để ở tạm thời để tiện cho việc đến bệnh viện tái khám và tiếp tục hóa xạ trị đồng thời cho sản phụ trong vòng khoảng 2 tháng nữa.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/bac-si-hai-benh-vien-phoi-hop-cuu-song-me-con-thai-phu-bi-ung-thu-cuc-ky-hiem-gap-1748011.tpo