Bác sĩ đỡ đẻ cho sản phụ sinh con dọc đường

Được anh trai chở xe máy đến bệnh viện sinh con, sản phụ 24 tuổi chuyển dạ ngay dọc đường.

Sáng 9/3, sản phụ Hoàng Thị Sàng (24 tuổi, dân tộc Dao, Yên Phú, Bắc Mê, Hà Giang) được anh trai chở xe máy từ nhà đến Bệnh viện đa khoa Bắc Mê, Hà Giang để sinh con. Khi đang trên đường đến bệnh viện, chị Sàng chuyển dạ sinh con.

Ngay khi nhận được thông báo có sản phụ chuyển dạ dọc đường, bác sĩ Lý Đức Hùng, Trưởng khoa Sản và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Mẫn đã đi xe máy hơn 2 km đến bìa rừng để xử lý.

Khi bác sĩ và hộ sinh đến nơi, sản phụ này đã sinh con. "Xung quanh có khá nhiều người dân nhưng họ lúng túng và không biết cách xử trí. Chúng tôi nhanh chóng ủ ấm bé sơ sinh bằng khăn, sơ cứu cho mẹ an toàn và gọi xe cấp cứu để chuyển hai mẹ con về bệnh viện", bác sĩ Hùng kể lại.

Bác sĩ Hùng và hộ sinh đỡ đẻ cho sản phụ ngay dọc đường. Ảnh: Nguyễn Mẫn

Bác sĩ Hùng và hộ sinh đỡ đẻ cho sản phụ ngay dọc đường. Ảnh: Nguyễn Mẫn

Sáng 10/3, bác sĩ Hùng cho hay bé gái nặng 3 kg, đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Sản, sức khỏe ổn định, bú tốt.

Đây không phải lần đầu bác sĩ Lý Đức Hùng đỡ đẻ ngay trên đường nhưng anh vẫn rất hồi hộp. "Tôi chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi đã cứu được cả mẹ và con. Tại các địa phương miền núi, người dân đã có nhận thức tốt hơn về việc sinh nở cần tìm đến các cơ sở y tế. Tuy nhiên, do địa hình đi lại khó khăn và kiến thức nhận biết các dấu hiệu sắp sinh của bà mẹ chưa nhiều nên vẫn có những ca sinh con ngay trên đường đến bệnh viện", bác sĩ Hùng chia sẻ.

Trước đó, chiều 31/1, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê cũng đỡ đẻ thành công cho một sản phụ bị tai nạn giao thông rơi xuống vách núi. Người gặp nạn là sản phụ Giàng Thị Thao (38 tuổi, ở Lạc Nông, Bắc Mê, Hà Giang) mang thai lần thứ 5.

Tuệ Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bac-si-do-de-cho-san-phu-sinh-con-doc-duong-post923957.html