Bác sĩ chấp nhận mạo hiểm để cứu nữ sinh nguy kịch bằng 'quy trình tình người'

Tiếp nhận bệnh nhân Đ.D.A được một người đi đường đưa vào cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, kíp bác sĩ trực của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã quyết định đưa thẳng bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu, gạt bỏ các quy trình thông thường…

Nữ bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Đống Đa khẩn trương cấp cứu dù không có người thân đi cùng

Nữ bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Đống Đa khẩn trương cấp cứu dù không có người thân đi cùng

Sáng nay, 26-12, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa thông tin, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân bị vỡ lách, đa chấn thương do tai nạn giao thông, cơ hội sống lúc vào viện rất nhỏ nhoi.

Theo đó, khoảng 11h30 trưa ngày hôm qua, 25-12, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đ.D.A (nữ, sinh năm 2005, thường trú tại Hà Đông – Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, vật vã kích thích, mạch nhanh nhỏ không bắt được, huyết áp không đo được, nhịp thở nhanh nông, hạ sườn trái có vết bầm tím do va đập, bụng trướng căng, cảm ứng phúc mạc,…

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nặng do mất máu, theo dõi vỡ tạng trên bệnh nhân đa chấn thương. Trường hợp này chuyển viện không an toàn, thậm chí có thể tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

Các y bác sĩ xử lý cấp cứu ngay cho bệnh nhân đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết

BSCKII. Nguyễn Giang Lam, Trưởng khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết, nữ bệnh nhân D.A. được một người đi đường đưa vào viện cấp cứu, không có người thân.

Thông thường các bệnh nhân sẽ phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo đúng quy trình như khai báo thông tin, có các kết quả xét nghiệm máu, phim chiếu chụp… và phiếu chỉ định mổ của bác sĩ được duyệt thì mới được đưa vào phòng mổ.

Tuy nhiên, do tình huống cấp bách, nếu chậm chễ mổ cấp cứu thì tính mạng bệnh nhân khó giữ nổi, nên sau khi hội chẩn, kíp trực lập tức báo cáo lãnh đạo bệnh viện qua điện thoại rồi quyết định chuyển ngay bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu. Các thủ tục, quy trình “cứng” được thực hiện một cách song song.

Toàn bộ y bác sĩ giỏi của nhiều khoa được huy động ngay lập tức để tham gia vào ca mổ cấp cứu này, với tinh thần khẩn trương tận dụng từng giây, từng phút quý giá để giành giật sự sống cho bệnh nhân.

“Lúc này, chúng tôi không còn thời gian để nghĩ đến chuyện liệu gia đình người bệnh có chấp nhận mổ, hay áp lực từ dư luận xã hội ra sao nếu lỡ bệnh nhân tử vong” – bác sĩ Lam chia sẻ.

Bệnh nhân được mổ cấp cứu thành công, hiện đã qua cơn nguy kịch

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân rất nhiều máu, lách đứt rời hoàn toàn nằm trong ổ bụng, chấn thương thận 2 bên độ I... Kíp phẫu thuật đã rút khoảng 1 lít máu khỏi ổ bụng bệnh nhân, sau đó cầm máu cuống lách.

Sau gần 2 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Nói về ca bệnh đặc biệt này, TS. Lê Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết, khi được báo cáo lại vụ việc, ông rất lo lắng nhưng cũng nhất trí bỏ qua các quy trình “cứng”, khẩn trương phẫu thuật nhằm cứu sống người bệnh. Khi ca mổ thành công, không chỉ cứu sống người bệnh mà cả ông và các y bác sĩ của bệnh viện đều thở phào.

“Gần đây, nhiều vụ việc bác sĩ phải chịu trách nhiệm cho những cái chết của người bệnh bất kể vô ý hay do khách quan. Nói thật, điều này khiến nhiều y bác sĩ cũng chùn tay. Tôi là người quản lý cũng luôn yêu cầu tất cả y bác sĩ cấp dưới phải thực hiện đúng quy trình, nhưng rõ ràng có một quy trình mà không ai có thể sắp xếp được đó là “quy trình của tình người”.

Ca mổ vừa rồi ê kíp cấp cứu bỏ qua một số thủ tục của Bệnh viện, của Ngành Y nhưng ê kíp cấp cứu đã làm đúng 1 quy trình đó là “Quy trình đạo đức của người thầy thuốc để cứu sống được một con người” - TS. Hưng chia sẻ.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/bac-si-chap-nhan-mao-hiem-de-cuu-nu-sinh-nguy-kich-bang-quy-trinh-tinh-nguoi/837615.antd