Bác sĩ chẩn đoán nhầm, người phụ nữ lo lắng 10 năm nữa không biết có thể có con được không

Trong một số trường hợp, u nang buồng trứng xoắn có thể gây đau ở vùng bụng dưới và rất dễ nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe khác.

Dưới đây là những chia sẻ của người phụ nữ mắc u nang buồng trứng nhưng lại bị bác sĩ chẩn đoán nhầm tới hai lần:

U nang buồng trứng là một chiếc túi chứa đầy chất lỏng, chúng ở buồng trứng. Hầu hết các nang này có kích thước nhỏ, lành tính, không gây ung thư và tự biến mất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng cũng có thể phát triển, gây đau ở vùng bụng dưới, vỡ ra và giải phóng chất lỏng vào bụng. Cơn đau thường xuất hiện ở một hoặc cả hai bên bụng dưới.

Priya Raj, 23 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty kinh doanh kính mắt tại Mỹ. Một ngày nọ cô đột ngột gặp phải những cơn đau quặn bất thường ở vùng bụng dưới. Trong 2 tuần tiếp theo, mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Raj thậm chí phải thức dậy vào lúc 3 giờ sáng vì không thể chịu đựng nổi những cơn đau từ bụng dưới lan sang hai bên hông, lưng và chân. Quá lo lắng, cô đã quyết định đi khám để tìm ra câu trả lời.

Cơn đau dai dẳng

Những cơn đau do u nang buồng trứng gây ra có thể dễ dàng nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác.

Lần thứ hai tôi đi khám, bác sĩ vẫn khăng khăng tôi mắc bệnh về đường ruột và kê thuốc giảm đau, nhuận tràng. Những cơn đau kéo dài dai dẳng và chẳng có dấu hiệu thuyên giảm dù tôi làm theo lời của ông ấy.

Lần đi khám tiếp theo, bác sĩ tiến hành tới 8 loại xét nghiệm để xem tôi có mắc bệnh celiac, viêm ruột, sỏi thận hoặc một loạt các tình trạng sức khỏe đáng ngờ khác hay không.

Chẩn đoán sai

Đôi khi cơn đau dữ dội đến mức tôi không thể ngủ hoặc ăn uống trong vòng nhiều ngày liền. Chúng phá hủy cuộc sống của tôi, khiến tôi không còn tâm trí dành cho công việc và gia đình. Ngay cả uống nước cũng gây cảm giác khó chịu và buồn nôn. Để giảm đau, tôi đặt một chai nước nóng ở bụng dưới thường xuyên đến nỗi da ở khu vực này bắt đầu phồng rộp lên. Cuối cùng, tôi quyết định chuyển đến một bệnh viện khác ở địa phương để điều trị. Tại đó, bác sĩ kiểm tra và yêu cầu tôi đánh giá mức độ của những cơn đau theo thang điểm từ 1-10.

Sau khi xét nghiệm nước tiểu, bác sĩ nghi ngờ tôi có thể đang mắc nhiễm trùng đường tiết niệu nên đã kê thuốc kháng sinh và nói về nhà theo dõi.

Hai tuần sau, cơn đau quay trở lại. Chúng xảu ra từng đợt, khoảng ba ngày một lần, kéo dài trong vài tuần. Mặc dù đau đớn dữ dội, tôi gần như đã quen với tình trạng này. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có một cuộc sống bình thường nữa. Tôi thậm chí còn sợ rời khỏi nhà vì nếu cơn đau xuất hiện, chúng sẽ khiến tôi không thể đi lại được khi đang ở giữa nơi đông người.

Câu trả lời

Vào tháng 4 năm 2020, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi được đưa đi bệnh viện cấp cứu giữa mùa đại dịch COVID-19.

Sau khi vào viện, một bác sĩ phụ khoa đã đưa tôi đi siêu âm. Kết quả cho thấy trong buồng trứng của tôi có hai khối u nang chứa đầy chất lỏng ở bên trái và bên phải.

Bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật nội soi để loại bỏ u nang nếu chúng có kích thước lớn, cứng, gây ra các triệu chứng dai dẳng và làm gián đoạn lưu thông máu.

Bác sĩ không xác định được nguyên nhân khiến tôi mắc u nang buồng trứng. Thông thường, mọi người chỉ cần dùng thuốc giảm đau và theo dõi tình trạng này. Nếu u nang buồng trứng phát triển quá to, bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật. Trường hợp của tôi lại bị xoắn buồng trứng. Đây là một biến chứng của u nang buồng trứng, gây cản trở quá trình lưu thông máu tới buồng trứng và có thể làm khu vực này bị tổn thương vĩnh viễn.

Vào thời điểm đó, các bác sĩ không thể lên lịch phẫu thuật để loại bỏ u nang ngay vì đại dịch. Trường hợp của tôi không được ưu tiên. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã khóc trước mặt các bác sĩ và xin dùng thuốc giảm đau.

Ngày thứ hai sau khi nhập viện, một cơn đau khác lại đến. Tôi được tiêm thêm thuốc giảm đau morphin. Vào ngày thứ ba, một bác sĩ tới báo tin mừng rằng họ đã tìm được người phẫu thuật cho tôi.

Ngày hôm sau, bác sĩ tiến hành phẫu thuật và nhận thấy buồng trứng phải của tôi bị xoắn hoàn toàn dẫn tới hoại tử. U nang phát triển mạnh và ảnh hưởng tới toàn bộ buồng trứng. Buồng trứng và ống dẫn trứng gắn liền với nang này phải được cắt bỏ.

Trải nghiệm khó quên

Năm nay tôi 23 tuổi và chỉ có một buồng trứng. Tôi vẫn thường tự hỏi: “Trong 10 năm nữa, liệu mình có thể có con được hay không?”. Tôi cũng sợ những gì đã trải qua có thể quay trở lại vào một ngày nào đó. Đây thực sự là một trải nghiệm khó quên.

Tôi muốn khuyên mọi người nên tin tưởng vào bản thân và giữ vững lập trường của mình. Đừng bao giờ ngại đề cập với bác sĩ về các triệu chứng nghiêm trọng bạn đang gặp phải. Khi vào viện, tôi đã quá kiệt sức. Tôi cảm thấy may mắn vì đã tìm ra được nguyên nhân thực sự dẫn tới tình trạng này.

Theo PL&BĐ

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/song-khoe/bac-si-chan-doan-nham-nguoi-phu-nu-lo-lang-10-nam-nua-khong-biet-co-the-co-con-duoc-khong-20200725125259229.htm