Bác sĩ ám ảnh cái chết của em bé trong vụ cháy chung cư Carina

13 người chết trong vụ cháy chung cư Carina (quận 8, TP.HCM) được đưa về nhà xác của hai bệnh viện, trong đó có 3 trẻ em.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại chung cư Carina (quận 8, TP.HCM), các nạn nhân đã lập tức được đưa đến nhiều bệnh viện để cấp cứu. Trong đó, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận 8 nạn nhân chết cháy, cấp cứu 8 người lớn và hai trẻ em bị ngộp khí.

Nhớ lại đêm kinh hoàng, bác sĩ Đỗ Tấn Linh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cho biết chính ông là người tiếp nhận 8 thi thể được đưa vào bệnh viện. “Trong 8 nạn nhân tử vong, tôi ám ảnh với hình ảnh một bé trai tử vong trong trạng thái ngủ say vẫn còn mang bỉm, mắt tôi phải rưng rưng và không dám nhìn thêm cháu một lần nào nữa. Cảnh tượng quá đau xót”, bác sĩ Linh tâm sự.

Trong số 8 thi thể được chuyển về Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, hiện chỉ xác định được danh tính 2 người. Số còn lại đang chờ thân nhân đến nhận.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận 11 nạn nhân bị thương trong vụ cháy chung cư Carina. Ảnh: Tấn Linh

Sau thảm kịch xảy ra, Trung tâm Cấp cứu 115 đã chuyển 11 bệnh nhân về Bệnh viện Nguyễn Tri Phương điều trị. Trong đó, hai nạn nhân là người nước ngoài (một người Trung Quốc, một người Mỹ gốc Việt), đều không có người thân. Họ đang điều trị tại khoa Hô hấp. Sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp tục nhận thêm 4 nạn nhân bị bỏng hô hấp chuyển vào điều trị. Số bệnh nhân trên đang được bác sĩ cứu chữa tích cực.

Tính đến 16h ngày 23/3, các bác sĩ đã cho 35 trường hợp xuất viện, 56 trường hợp còn tiếp tục điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 1 trường hợp nặng đang được điều trị thở máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hai bệnh nhi đang thở NCPAP tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Các trường hợp còn lại chủ yếu do ngạt khói đang được các bệnh viện theo dõi và điều trị.

Phan Nhơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bac-si-am-anh-cai-chet-cua-em-be-trong-vu-chay-chung-cu-carina-post828610.html