Bắc Ninh: Vợ vỡ nợ trăm tỷ, chồng uống thuốc diệt cỏ tự tử

Vợ vay tiền của dân lên tới hơn 100 tỷ đồng và tuyên bố vỡ nợ, người chồng đã tự tử bằng thuốc cỏ và tử vong.

Một ngày sau khi ông Hoàng Đắc Tr. (59 tuổi, thôn Phấn Động, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) uống thuốc diệt cỏ tự tử vì sức ép bị đòi nợ, chúng tôi tìm về địa phương, nơi vụ vỡ nợ cả hơn trăm tỷ đồng đang khiến nhiều gia đình ở đây rơi vào cảnh gần như trắng tay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tôn – Chủ tịch UBND xã Tam Đa xác nhận có sự việc trên xảy ra ở địa phương nơi mình quản lý.

Cũng theo ông Tôn, vợ ông Tr. là bà Hoàng Thị Kh. (57 tuổi) là người trực tiếp đứng ra vay tiền. Việc này đã được bà Kh. thực hiện từ một vài năm nay nhưng không báo cáo với UBND xã.

Ông Nguyễn Văn Tôn – Chủ tịch UBND xã Tam Đa.

Vì vậy, mặc dù biết có sự việc trên nhưng chính quyền địa phương không có căn cứ để xử lý.

“Ngày 14/8 chúng tôi nhận được thông tin, vợ chồng ông Tr. thông báo vỡ nợ. Sau đó, chúng tôi có họp gấp lãnh đạo địa phương cùng thường trực UBND xã, đặc biệt giao nhiệm vụ cho công an xã chú trọng những điểm, đối tượng đòi nợ, có thể họ tới đe dọa gia đình.

Cũng trong ngày 14/8, chúng tôi có báo cáo sự việc lên Công an huyện Yên Phong”, ông Tôn nói.

Ông Tôn đưa thêm thông tin về số tiền 120 tỷ đồng bà Kh. đã đưa cho một người phụ nữ ở thôn Đại Lâm (xã Tam Đa) và đưa làm 2 lần. Mục đích đưa số tiền này là để buôn gỗ. Còn cụ thể cho vay huy động dưới dạng chơi hụi, lãi suất cao bao nhiêu hay để buôn gỗ thì phía chính quyền địa phương chưa nắm rõ.

Con số thống kê hiện nay được ông Tôn đưa ra là khoảng 30, 40 hộ đã đưa tiền cho bà Kh.

“Theo nhận định tình hình có thể lên tới vài trăm hộ đã đưa tiền cho bà Kh. vay nhưng hiện tại bà Kh. đã tuyên bố vỡ nợ. Những hộ cho vay, ít nhất cũng vài ba chục triệu, cao nhất chúng tôi chưa nắm rõ nhưng ước tính cũng khoảng 5 tỷ đồng vì trong đó có cả tiền của anh chị em họ hàng; có hộ còn cầm cả sổ đỏ để vay ngân hàng lấy tiền cho bà Kh. vay lãi. Hiện công an đang giải quyết theo đơn, theo trình tự”, ông Tôn nói thêm.

Được biết, cách đây khoảng 10 năm, cũng ở xã Tam Đa từng xảy ra vụ việc, một hộ dồn tiền theo hình thức tương tự bà Kh. nhưng số tiền chỉ khoảng 30 – 40 tỷ đồng.

Cũng theo ông Tôn, với những hộ có đơn, chính quyền địa phương sẽ sàng lọc các đối tượng cho vay, có thể ngân hàng hoặc quỹ tín dụng và sẽ có xem xét những ai có khả năng giải quyết; còn ai không có khả năng thì tìm phương án để ổn định.

"Với những hộ chưa khai báo, chưa có đơn, chính quyền địa phương chỉ động viên trong dư luận. Sau khi có đơn chúng tôi sẽ họp thường trực để tìm giải pháp”, ông Tôn nói.

Trước những câu hỏi của PV đặt ra liên quan tới ông Tr., vị Chủ tịch xã cho hay, ngay trong ngày xảy ra việc vỡ nợ của vợ ông Tr., người đàn ông này có đơn ra xã đề nghị xã cử công an về gia đình với lý do bà Kh. là người đứng ra vay số tiền để cùng với người khác buôn gỗ.

Ông Tr. có trình bày, ông không trực tiếp liên quan gì tới vụ vay tiền này.

Tuy nhiên, hôm sau, ông Tr. đã rút đơn nhưng phía chính quyền địa phương cũng đưa ra 1 số yêu cầu như việc vay phải có danh sách vay của ai và đưa tiền cho ai.

“Nhưng ông Tr. bảo ông không làm và không nắm được. Ông Tr. mất bình tĩnh và đã tự tử. Sáng 22/8, ông Tr. tử vong và đã được gia đình đưa đi hỏa thiêu”, ông Tôn thông tin.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vo-vo-no-tram-ty-chong-uong-thuoc-diet-co-tu-tu-a384609.html