Bắc Ninh: Công an nổ súng giải tán nhóm côn đồ

Tranh chấp đất đai với anh ruột, ông Hoàng Hà dẫn theo hàng chục côn đồ đến gây náo loạn địa phương. Khi lực lượng CA huyện và xã xuất hiện thì nhóm côn đồ đã liều lĩnh phóng thẳng xe ôtô vào lực lượng CA để tháo chạy.

Theo phản ánh của ông Hoàng Đạo (thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) đến tòa soạn Doanh nghiệp VN, do có tranh chấp đất trang trại, ngày 20/4/2019 em trai ông là ông Hoàng Hà đã đưa hàng chục côn đồ đến đổ đất phong tỏa lối vào trang trại và đánh đập con gái, con rể ông phải nhập viện.

Con rể ông Hoàng Đạo hiện đang phải nằm điều trị tại BV đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Con rể ông Hoàng Đạo hiện đang phải nằm điều trị tại BV đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Đạo cho biết: “Sáng ngày 20/4, ông Hà dẫn theo khoảng 50 thanh niên săm trổ và 2 xe cẩu, 2 xe ôtô đổ đất đổ đất lấp kín đường vào trang trại nhà ông. Ông Hà tuyên bố “tao đổ đất lấp cổng, phá cầu, nếu đứa nào chống đối tao cho đánh chết. Mọi việc tao chịu trách nhiệm”. Lúc đó vợ chồng tôi hết sức sợ hãi”.

Ông Hoàng Đạo (bên trái ảnh) thuật lại vụ việc tại hiện trường với PV Doanh nghiệp VN.

Chị Hoàng Thị Mỹ Hạnh con gái ông Hoàng Đạo cho biết cho biết: “Sau khi nhận được điện thoại của bố mẹ tôi nói rằng chú Hà kéo nhiều người đến lấp đường, uy hiếp gia đình. Khoảng 7h45 phút tôi có gọi điện cho CA xã, CA huyện và cảnh sát 113 cầu cứu. Tuy nhiên đến hơn 11h cảnh sát 113 mới có mặt. Vợ chồng tôi và anh trai đều bị nhóm côn đồ hành hung khiến phải nhập viện điều trị vì tình trạng đa trấn thương... Ngay sau khi sự việc xẩy ra, gia đình tôi đã gửi đơn tố cáo hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích đến CA huyện Quế Võ”.

Ông Hoàng Hà (người đeo kính) và nhóm côn đồ gây rối trật tự công cộng sáng 20/4/2019.

Chị Thân Thị Huyền (con dâu ông Hoàng Đạo) chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại: “Ngày 20/4 ông Hà có mang theo rất nhiều thanh niên đến lấp đất chặn lối đi của gia đình tôi. Ông Hà còn tuyên bố sẽ đổ đất san lấp hết khu trang trại và phó bỏ cầu, ai và can ngăn đều sẽ bị đánh. Sau khi vợ chồng em Hạnh xuống đến thì đều bị nhóm người kia xông vào đánh, chồng tôi bị bọn chúng dùng dao chém trượt vào cằm. Khoảng 11h công an đến thì bọn chúng cùng ông Hà bỏ chạy...”

Xác nhận vụ việc, ông Nguyễn Văn Sáng – Phó trưởng CA xã Phương Liễu cho biết: “Sau khi chúng tôi và lực lượng CA huyện xuống hiện trường thì các đối tượng lên xe rồ ga bỏ chạy, chúng tôi kết hợp cùng cảnh sát 113 bắt giữ được 8 đối tượng và đã giao cho công an huyện xử lý...”.

Nhóm côn đồ đã liều lĩnh phóng xe tháo chạy khi lực lượng CA xuất hiện.

Ông Nguyễn Thọ Tập – CA viên thuật lại hành vi hung hãn của nhóm côn đồ: “Tôi và anh Thanh cảnh sát 113 đang đứng trên đường, các đối tượng rất hung hãn lao xe thẳng vào chúng tôi hòng tẩu thoát. Tôi phải nổ súng cảnh cáo thế nhưng đạn xịn không nổ, buộc chúng tôi phải né ra cho chúng chạy”.

Điều băn khoăn của bà Đỗ Thị Minh Thắng (vợ ông Hoàng Đạo) khi trao đổi với PV là từ hôm xẩy ra vụ việc CA huyện không có động thái tích cực xử lý vụ việc theo pháp luật, nên bà rất lo lắng cho sự an toàn của gia đình bà.

Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Kim Cương – Phó trưởng CA huyện Quế Võ (Bắc Ninh) cho biết hiện CA huyện vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc và khẳng định sẽ xử lý đúng pháp luật.

Nam Khánh

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/bac-ninh-cong-an-no-sung-giai-tan-nhom-con-do/20190426075415625