Bác nhiều tin đồn vụ nữ hiệu phó trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang bị sát hại trong đêm

Nhiều ý kiến đã lên tiếng bác bỏ tin đồn Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang bị sát hại vì giật chồng người khác.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án bà Hùng Thị H. (SN 1975 - Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang) bị sát hại trong đêm. Nghi phạm Lành Đức Giang (SN 1996, trú tổ 5, phường Quang Trung, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang) cũng bị bắt giữ sau ít giờ gây án.

Nhận xét về nạn nhân, bà L. - một người dân thuộc tổ dân phố 6, phường Minh Khai, TP Hà Giang cho biết: "Vợ chồng chị H. ly dị đã hơn chục năm nay. Chị H. cũng có hai người con trai đều ngoan và học giỏi, hiện hai cháu đã ra trường và đi làm.

Ở địa phương, chị H. hiền lành, chăm chỉ, sống tốt với hàng xóm và yêu thương cha mẹ. Không những vậy nạn nhân là người có năng lực và làm rất được việc. Sự việc xảy ra khiến người dân trong tổ dân phố ai cũng thương tiếc".

Nghi phạm Lành Đức Giang tại cơ quan công an. Ảnh: T.Đ

Nghi phạm Lành Đức Giang tại cơ quan công an. Ảnh: T.Đ

Theo lời người dân, sau khi sự việc đau lòng xảy ra, họ rất bức xúc khi cộng đồng mạng có nhiều thông tin, điều tiếng xấu về nữ hiệu phó trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

"Thực tế chị H. là người độc thân nhiều năm. Ông S. (bố nghi phạm) vợ đã mất, cũng đang độc thân, họ hoàn toàn có quyền tìm hiểu nhau và không vi phạm điều gì. Thỉnh thoảng ông S. cũng đến nhà chị H chơi, hai bên thăm nhau là chuyện bình thường. Trong chuyện này chị H. là nạn nhân chứ không phải giật chồng người khác như trên mạng đồn thổi", ông N. - một người dân khác nói thêm.

Theo chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc, ngôi nhà của bà H. đang xây dựng và chưa hoàn thiện xong. Lúc đưa thi thể nạn nhân từ nhà ông S. về, nhóm thợ phải dọn hết gạch và vữa ở tầng 1 để có nơi đặt quan tài khiến mọi người ai cũng xót xa.

Người dân địa phương đau lòng trước sự việc.

Nói thêm về nghi phạm gây án, Tổ trưởng dân phố 5 phường Quang Trung cho biết: "Ông S. là cán bộ đã về hưu, vợ ông S. mất được 1-2 năm nay, hiện một mình ông nuôi dạy người con trai nhưng đối tượng lại là người chơi bời lêu lổng. Ở địa phương, Lành Đức Giang không có công ăn việc làm, tuy nhiên đối tượng này cũng chưa từng gây gổ với ai. Trước đây, kinh tế gia đình ông S. khá giả, hai vợ chồng có một người con nên Giang được chiều chuộng từ bé".

Trước đó như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, tối 18/4, bà H. đến nhà ăn cơm với bố con Giang. Sau đó, nam thanh niên mượn ô tô của một người quen để đi chơi. Rạng sáng hôm sau, Giang về thì thấy người phụ nữ ngủ lại nhà mình nên đã dùng dao đâm người phụ nữ trên tử vong tại chỗ.

Lời khai ban đầu của nghi phạm cho thấy, do không đồng ý việc bố có quan hệ tình cảm với bà Hùng Thị H. và không muốn họ tiếp tục qua lại với nhau nên trong lúc nóng giận, Lành Đức Giang đã gây án.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bac-nhieu-tin-don-vu-nu-hieu-pho-truong-cao-dang-su-pham-ha-giang-bi-sat-hai-trong-dem-20200421171515106.htm