Bạc Liêu: Đến bao giờ gia đình của Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng mới truy lĩnh được tiền Huân chương?

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Năm đã mất cách đây gần 20 năm, gần 5 năm được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, thế nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được đồng nào tiền khen thưởng kèm theo Huân chương.

Di ảnh và tư liệu về Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trương Thị Năm

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Bé (85 tuổi, ngụ ấp 19, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cha, anh và em của ông đã hi sinh. Sau khi đất nước độc lập mẹ ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều Huân chương có giá trị cao quý khác.

Đến năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Quyết định số 3212/QĐ-CTN ngày 10/12/2014 tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho gia đình ông Nguyễn Văn Bé - con trai, người thừa kế hợp pháp của Mẹ VNAH Trương Thị Năm. Tuy nhiên, sau khi nhận được hiện vật là tấm Huân chương còn riêng phần tiền khen thưởng theo quy định cho đến nay đã gần 5 năm nhưng gia đình vẫn chưa nhận được một đồng nào?

Huân chương Độc lập hạng ba mà gia đình đã nhận

Lý giải vấn đề trên, bà Phạm Hồng Đượm, Phó Phòng Nội vụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đối với trường những hợp trên thì Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện đã trao Huân chương và hiện vật trước, về kinh phí sẽ trao sau cho các đối tượng khi có ý kiến của Trung ương về thực hiện nguồn chi. Đến nay Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện Hòa Bình chưa nhận kinh phí từ Ban Thi đua-Khen thưởng của tỉnh Bạc Liêu để chi cho các đối tượng đã nhận hiện vật là Huân chương độc lập.

Bà Đượm cho biết thêm, không riêng gì trường hợp của gia đình Mẹ Năm, hiện nay trên toàn huyện Hòa Bình còn hàng trăm gia đình chính sách vẫn chưa nhận được tiền khen thưởng theo theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Bé phản ánh sự việc với phóng viên báo Công lý

Ông Nguyễn Văn Bé nghẹn ngào, chia sẻ với phóng viên: “Ở cái tuổi gần đất xa trời mà tôi ngày đêm gõ cửa nhiều cơ quan để mong mỏi nhận được số tiền ít ỏi theo quy định mà Đảng và Nhà nước đã khen tặng để hương linh mẹ tôi vui ở suối vàng”.

Chiến tranh đã đi qua gần 50 năm, thế nhưng công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách đối với người có công vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Mong rằng các ban ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đặc biệt quan tâm cho các gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh và người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm và tình cảm tri ân sâu sắc để xứng đáng với đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Mẹ Trương Thị Năm (sinh năm 1918-2002), ngụ ấp 19, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Lợi (nay là huyện Hòa Bình), tỉnh Bạc Liêu. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mẹ Năm có 2 người con và 2 đời chồng đều hy sinh. Với những mất mát đau thương, Mẹ không gục ngã mà tiếp tục nuôi giấu nhiều cán bộ, đấu tranh cho đến ngày đất nước sạch bóng quân thù. Gia đình Mẹ Năm thật sự là “Gia đình cách mạng gương mẫu” và Mẹ Năm xứng với danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng mà Nhà nước phong tặng.

Thành Nhớ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/bac-lieu-den-bao-gio-gia-dinh-cua-ba-me-viet-nam-anh-hung-moi-truy-linh-duoc-tien-huan-chuong-38163.html