Bác kháng cáo của kẻ đá chết trung tá công an

Sơn có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và bồi thường dân sự nhưng bị tòa cấp phúc thẩm đã bác bỏ do không có tình tiết mới.

Ngày 17/2, TAND TP Cần Thơ bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm bồi thường dân sự của bị cáo Hoàng Liên Sơn (40 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo HĐXX, việc thỏa thuận bồi thường về thiệt hại cho gia đình nạn nhân đã được cấp sơ thẩm công nhận, trong đó xem xét đến tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, cấp phúc thẩm không có sơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt cũng như trách nhiệm bồi thường dân sự.

 Bị cáo Hoàng Liên Sơn tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Anh Minh.

Bị cáo Hoàng Liên Sơn tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Anh Minh.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/11/2019, TAND quận Cái Răng tuyên phạt bị cáo 10 năm tù và công nhận thỏa thuận bồi thường hơn 612 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo buộc, Sơn là nhân viên bán hàng, có tiền án về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tối 5/3, bị cáo cùng với Nguyễn Thùy Linh và nhóm bạn đến quán karaoke Opera ở quận Cái Răng.

Một lúc sau, Linh bước ra ngoài nghe điện thoại. Hai người bạn nhìn thấy Linh khóc nên hỏi lý do. Cô gái trả lời rằng “chú kia nhậu xỉn mà kỳ quá, không có ý tứ gì hết”. Nói xong, Linh chỉ về phía ông B.Q.K. (trung tá, Phó trưởng Công an phường Ba Láng).

Khi Sơn yêu cầu ông K. xin lỗi thì người này không đồng ý. Sau đó, bị cáo nắm cổ áo kéo ông K. đến gặp Linh nhưng không được nên đánh vào mặt người này.

Sau đó, ông K. đi về phía cầu thang bộ của tòa nhà. Sơn tiếp tục xông vào đòi đánh ông K. và được mọi người can ngăn.

Trong lúc xô xát, ông K. rơi chiếc vòng đeo tay nên quay lại nhặt. Khi ông K. khom người xuống thì bị Sơn dùng chân phải đá vào đầu. Nạn nhân ngã ra phía sau, đập đầu xuống nền và bất tỉnh.

Ông K. được đưa đi cấp cứu nhưng đến chiều hôm sau tử vong do dập não, xuất huyết não.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ke-da-trung-ta-cong-an-tu-vong-linh-an-post1048157.html