'Bác Hồ luôn sống mãi trong trái tim của chúng tôi'

Đây cũng là dịp để các bà con Việt kiều tại Ai Cập ôn lại các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ sự biết ơn vô hạn đối với Người.

Hôm qua (19/9), tại thủ đô Cairo, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã long trọng tổ chức một buổi gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh của đất nước và 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có đông đảo bà con Việt kiều tai Ai Cập, các cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại thủ đô Cairo và các quan khách sở tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công đã khẳng định những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Đại sứ Trần Thành Công nhấn mạnh: “Thấm nhuần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chúng ta quyết tận dụng tốt mọi thời cơ, vận hội, hóa giải kịp thời những nguy cơ và vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo tâm nguyện của Người.”

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập phát biểu tại buổi gặp mặt cộng đồng người Việt.

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập phát biểu tại buổi gặp mặt cộng đồng người Việt.

Vượt hàng trăm cây số, chị Hoàng Thị Bích Liên và gia đình đã có mặt từ rất sớm để tham dự buổi gặp mặt. Là một Việt kiều sống tại Ai Cập 16 năm nay, chị Hoàng Thị Bích Liên rất xúc động khi được xem lại các thước phim tư liệu về Bác Hồ kính yêu.

Chị Liên chia sẻ: “Chúng tôi luôn luôn hướng về Tổ quốc, luôn nghĩ về Bác Hồ kính yêu. Bác Hồ luôn sống mãi trong trái tim của chúng tôi. Dù chúng tôi ở đất khách quê người nhưng lúc nào cũng hướng về quê hương, đất nước, về Bác Hồ, nhất là tình cảm của Bác Hồ đối với nhân dân, lòng yêu thương, quên mình cứu dân, cứu nước. Chúng tôi không bao giờ có thể quên được công lao của Bác Hồ đối với nhân dân Việt Nam.”

Việt kiều Hoàng Thị Bích Liên chụp ảnh cùng chồng tại buổi gặp mặt.

Anh Asharaf Serig, chồng một Việt kiều đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh khi xem lại những bức ảnh của Người.

Anh nói: “Với tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vĩ nhân. Tôi đã đến Việt Nam và được tìm hiểu về cuộc sống của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh có cuộc sống hết sức giản dị nhưng lại có nhân cách vô cùng tốt đẹp. Người có thể làm những điều mà người khác không thể làm được.”

Đông đảo cộng đồng người Việt tại Ai Cập và quan khách tham dự buổi gặp mặt.

Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và đầm ấm. Đây cũng là dịp để các bà con Việt kiều tại Ai Cập ôn lại các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ sự biết ơn vô hạn đối với Người./.

Thế Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/bac-ho-luon-song-mai-trong-trai-tim-cua-chung-toi-957862.vov