Bác Hai Nghĩa trong ký ức của tuổi trẻ Bến Tre

Với tuổi trẻ tỉnh Bến Tre, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi Bác Hai Nghĩa) là một nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi với nhân dân.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trò chuyện với thiếu nhi. Ảnh: TĐBT

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trò chuyện với thiếu nhi. Ảnh: TĐBT

Trò chuyện với PV Tiền Phong, chị Lâm Như Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bến Tre, tâm sự: "Bác Hai là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ tỉnh Bến Tre. Hằng ngày, Bác Hai đi tập thể dục với người dân, hàng xóm mời đám giỗ Bác cũng đi dự. Đến ngày hội đại đoàn kết, khỏe là Bác Hai tham gia, thậm chí Bác Hai mời mọi người vô nhà ăn bánh xèo. Khi còn sống, Bác Hai Nghĩa thường đứng trước cổng nhà nhìn người dân đi qua lại, gặp ai Bác Hai cũng vẫy tay chào".

Với thế hệ trẻ, Bác Hai Nghĩa luôn động viên, khích lệ: "Còn trẻ thì hãy ráng làm việc gì đó cho quê hương mình nha con!".

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tham gia một hoạt động của đoàn viên, thanh niên tỉnh Bến Tre. Ảnh: TĐBT

Anh Hà Quốc Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre xúc động: "Bác Hai rất gương mẫu. Suốt quá trình công tác, kể cả khi về hưu, Bác Hai rất quan tâm đến tuổi trẻ. Hầu như những hoạt động nào của Đoàn, Bác Hai Nghĩa đều tham gia, gặp gỡ, động viên, nói chuyện, sẻ chia".

Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre tâm sự, dù Bác Hai Nghĩa đã đi xa, nhưng những tình cảm của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng dành cho các thế hệ trẻ Bến Tre vẫn vẹn nguyên.

Cán bộ, người dân đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại quê nhà

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/bac-hai-nghia-trong-ky-uc-cua-tuoi-tre-ben-tre-1795776.tpo