Bắc Giang: Khởi tố, điều tra vụ vợ đi nước ngoài về, chồng rạch mặt, cắt gân

Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác trong thời gian đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, một người chồng ở Bắc Giang đã ra tay tàn độc với người từng đầu gối tay ấp. Khi vợ về nước chưa được 10 ngày, Hoàng Văn Vương đã dùng dao lam rạch mặt, cắt gân chân.

Ngày 1/9, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Vương (SN 1973, trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án này chính là chị Vũ Thị O. (SN 1978, vợ của Vương).

Vụ bạo hành gia đình trên xảy ra tại xã Đồng Hưu (Yên Thế, Bắc Giang) khiến dư luận xôn xao phẫn nộ. Mặc dù sự việc trải qua đã gần 2 tháng nay, nhưng sự dã man của người chồng vũ phu ấy vẫn khiến người dân không khỏi rùng mình khi nhớ lại.

Vết thương trên mặt và chân chị O. do chồng rạch, cắt

Hiện sức khỏe của chị O. đã dần hồi phục sau gần 2 tháng điều trị, tuy nhiên những vết sẹo vẫn chằng chịt trên khuôn mặt của người đàn bà 40 tuổi. Mỗi khi trái gió, trở trời, chị lại chịu những cơn đau hành hạ. Nhớ lại những ngày tháng tủi cực đó, chị đau đớn kể. Vốn số long đong, chị O. đã từng qua một đời chồng còn Hoàng Văn Vương cũng từng có vợ con.

Hai con người từng tan vỡ hôn nhân đến với nhau trong sự hy vọng về một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc.

Nào ngờ, chỉ vài tháng sau khi về ở với Vương, chị O. đã bị người chồng vũ phu này đánh gãy chân. Hy vọng chồng ăn năn hối cải, chị O. đã tha thứ và không tố cáo lên cơ quan chức năng. Nào ngờ, Vương vẫn không bỏ được tính vũ phu, dã man với vợ.

Kinh tế khó khăn, chỉ vừa mới khỏi chân, chị O. đã đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan để đỡ đần cho chồng, lo cho con đi học.

Từ khi sang Đài Loan vào khoảng 6/2017 cho đến khi về, chị vẫn thường xuyên gửi tiền về cho chồng con trang trải nợ nần, cuộc sống. Đến ngày 1/7/2018 vừa rồi, nghe tin mẹ ốm nặng, chị O. tất tưởi xin về quê thăm nom. Thế nhưng, không ngờ đây lại bắt đầu một chuỗi ngày bi kịch.

Những vết sẹo chằng chịt trên khuôn mặt chị O.

Từ ngày chị đi Đài Loan, Hoàng Văn Vương ở nhà ghen bóng ghen gió. Đến khi vợ về, anh ta tìm cách gây sự, chửi bới. Đỉnh điểm sự việc, tối 10/7, Vương kéo vợ ra góc nhà rồi khống chế, dùng dao lam rạch chằng chịt lên mặt vợ. Chưa dừng lại ở đó, Vương còn lấy dao bổ cau cắt luôn gân trái ở chân chị O. khiến vợ lịm đi.

Ra tay xong, Vương vứt dao rồi bỏ trốn. Chị O. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân sau đó đã trình báo với cơ quan công an.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an huyện Yên Thế đã đưa nạn nhân đi giám định thương tích. Theo kết quả giám định ban đầu, chị O. bị tổn hại 20% sức khỏe. Tuy nhiên, nạn nhân đã không đồng tình với kết quả giám định này nên đã đề nghị trưng cầu giám định lại. Được biết, trong ngày hôm nay 4/9, cơ quan điều tra sẽ đưa nạn nhân đi giám định lại theo yêu cầu tại Viện giám định pháp y trung ương.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/bac-giang-khoi-to-dieu-tra-vu-vo-di-nuoc-ngoai-ve-chong-rach-mat-cat-gan-post47973.html