Bắc Giang: Điều ít biết về kẻ giết nữ sinh lớp 11 vì ghen

Với bản tính côn đồ, hung hãn, trước khi ra tay sát hại nữ sinh T., đối tượng Đạt 'xã hội' đã từng nhiều lần đánh T. tím tái mặt mày.

Đối tượng Lê Quốc Đạt

Khoảng 12h30 ngày 27/4, nữ sinh Nguyễn Thị Lệ T. (SN 2001, trú tại Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bất ngờ bị đối tượng Lê Quốc Đạt (SN 1996, trú tại huyện Lục Nam, Bắc Giang) dùng dao đâm tử vong ngay trước cổng trường. Đáng nói, T. mới chỉ đang học lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo lời khai của Đạt tại cơ quan công an, giữa Đạt và T. có tình cảm yêu đương từ dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Khi đó, trên trang facebook cá nhân của Đạt thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hai người quan tâm chăm sóc nhau. Trong đó có những cảnh cả hai cùng đi ăn uống, vui vẻ bên nhau.

Sau đó, Đạt sang Trung Quốc làm thuê. Được một thời gian, Đạt nghe tin phía gia đình T. không đồng ý cho Đạt và T. tiếp tục yêu đương mà muốn T. chú tâm vào chuyện học hành nên Đạt cảm thấy rất bức xúc.

Do vậy, Đạt đã quay về Bắc Giang để níu kéo tình cảm với T.. Đạt đã liên lạc, gặp T. để mong muốn T. quay lại với Đạt nhưng không thành.

Đối tượng Lê Quốc Đạt.

Điều đó càng khiến T. xa rời Đạt hơn. Nữ sinh lớp 11 kiên quyết chia tay với Đạt.Hơn nữa, Đạt vốn là kẻ côn đồ hung hãn, mặc dù yêu T. nhưng Đạt lại có tính hay ghen và nhiều lần dùng vũ lực để “nói chuyện” với người yêu. Trước khi vụ án mạng đau lòng xảy ra khoảng 1 tuần, Đạt đã từng đánh T. tím tái mặt mày.

Về phía Đạt, hắn tự xưng là Đạt “xã hội”. Đạt sinh ra vốn không có bố, gia đình cũng thuộc thành phần phức tạp ở địa phương. Bản thân Đạt thường giao du với bạn là "dân xã hội". Đạt không có công ăn việc làm ổn định, thường chơi bời lêu lổng.

Trên trang facebook cá nhân, Đạt đăng rất nhiều ảnh xăm trổ, kèm với đó là những dòng trạng thái với lời lẽ rất “xã hội”.

Ngay trước thời điểm gây án khoảng vài tiếng đồng hồ, facebook của Đạt có đăng dòng trạng thái: “Phải chăng ta sinh ra là để gánh chịu. Chấp nhận đi”. Đặc biệt, khi facebook này đăng những dòng trạng thái trên, có nhiều bạn bè đã vào hỏi “xem có chuyện gì không” thì Đạt còn trả lời bằng cách... rủ bạn ra cổng trường cấp 3 hóng biến.

Hiện, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án và xử lý theo quy định.Cho đến bây giờ, sau khi đã ra tay sát hại T., Đạt vẫn một mực nói rằng rất yêu T.. Hắn thừa nhận, chỉ vì không kiềm chế được sự ghen tuông nên đã ra tay sát hại bạn gái cũ. Đạt cảm thấy rất hối hận.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bac-giang-dieu-it-biet-ve-ke-giet-nu-sinh-lop-11-vi-ghen-a368449.html