Bác Đỗ Mười trong lòng dân miền Trung-Tây Nguyên

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đi về cõi vĩnh hằng.

Sự ra đi ấy để lại trong tâm khảm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và nhân dân miền Trung-Tây Nguyên nỗi đau và niềm tiếc thương vô hạn về hình ảnh vị Tổng Bí thư với lối sống thẳng thắn, kiên quyết mà gần gũi, giản dị, bao dung với mọi người...

Chiều 5-10, đến nhà Đại tá Phan Văn Cúc, nguyên Phó chỉ huy trưởng về Chính trị - Bí thư Đảng ủy Vùng 3 Hải quân, chúng tôi thấy không khí đượm buồn. Dường như sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là nỗi mất mát quá lớn. Trên từng gương mặt của các cựu chiến binh - những người đã một thời xông pha trận mạc không giấu được nét đau thương.

Tâm sự với chúng tôi, giọng Đại tá Phan Văn Cúc nghẹn ngào: “Tổng Bí thư Đỗ Mười mất đi khiến chúng tôi tiếc thương vô hạn, bởi anh ấy là một cán bộ lão thành cách mạng kinh qua nhiều gian truân trong các cuộc kháng chiến vệ quốc. Dù ở trên cương vị công tác nào, anh ấy cũng đều thể hiện sự kiên quyết, kiên trung và kiên định, góp phần đáng kể vào sự thành công của cách mạng. Bản thân tôi nguyên là người lính trực tiếp cầm súng chiến đấu qua hai cuộc kháng chiến, suốt đời vững tin theo Đảng, theo Bác Hồ đánh giặc. Bác Hồ đã yên giấc ngàn thu, giờ lại đến lượt anh ấy, nên nỗi đau này đối với chúng tôi là quá lớn!”.

Đại tá Phan Văn Cúc chia sẻ: “Soi rọi vào tấm gương của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, chúng tôi thấy mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Học tập và noi gương anh ấy, thời gian tới, chúng tôi sẽ góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ TP Đà Nẵng hiểu sâu sắc hơn về phẩm chất sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sự cống hiến to lớn của anh - người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và kiến thiết đất nước".

Trên tay cầm tờ báo cũ có in hình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, bà Hồ Thị Hương, nguyên chiến sĩ thanh niên xung phong ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng không giấu nổi xúc động: “Mấy ngày nay, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng biết được tin Tổng Bí thư Đỗ Mười đã ra đi, chúng tôi vô cùng thương tiếc. Cái tâm, cái tầm của bác ấy khiến đồng bào cả nước đều ngưỡng mộ. Tấm lòng của Tổng Bí thư Đỗ Mười nhân hậu, bao la, cả cuộc đời vì dân, vì nước. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng chúng ta đã phải chứng kiến sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là một tổn thất vô cùng to lớn đối với dân tộc ta và nhân dân ta".

Trên dải đất miền Trung-Tây Nguyên, đủ các thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau, song tất cả đều một lòng tiếc thương và tự hào về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Khi tôi nêu câu hỏi: Cháu có biết Tổng Bí thư Đỗ Mười là ai không? Em Phan Thị Hồng Hạnh, học sinh lớp 11/25, Trường THPT Phan Châu Trinh trả lời: “Thế hệ chúng cháu, được cắp sách đến trường là nhờ công lao và sự hy sinh của bao thế hệ cha anh đi trước, trong đó có phần công lao của Tổng Bí thư Đỗ Mười. Chúng cháu rất cảm phục tài năng, đức độ của ông đối với đất nước. Ông là vị lão thành cách mạng tài giỏi của dân tộc. Mấy ngày nay đi đâu cháu cũng thấy mọi người tiếc thương. Noi gương ông, cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai này góp phần dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp!”…

Mấy chục năm đã trôi qua, nhưng lòng dân Tây Nguyên còn nhớ mãi câu nói thể hiện sự quan tâm, sâu sát của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nhân dịp ông lên thăm: “Không được để đồng bào Tây Nguyên thiếu đất sản xuất”. Ân nghĩa ấy của vị Tổng Bí thư khiến lòng dân đồng bào Tây Nguyên mãi mãi biết ơn.

 Ông Ngô Thành, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chia sẻ về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Ông Ngô Thành, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chia sẻ về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Ông Ngô Thành, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã chia sẻ với chúng tôi: “Đồng chí Đỗ Mười là người chiến sĩ cách mạng trung kiên, trải qua nhiều cương vị công tác và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến Tây Nguyên. Anh luôn căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh trong khu vực: Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là trọng điểm chiến lược về quốc phòng và an ninh của cả nước. Đa số người dân Tây Nguyên đều biết đến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nhất là cán bộ, đảng viên như tôi ở thời kỳ đó. Chúng tôi kính trọng một người cộng sản chân chính, luôn vững tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; trình độ uyên bác ở nhiều lĩnh vực, tận tâm, tận lực với sự nghiệp chung và hạnh phúc của nhân dân. Năm 1997, khi đến thăm Gia Lai, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười không chỉ nghe lãnh đạo Tỉnh ủy báo cáo mà trực tiếp đến thăm từng người dân tại 2 huyện Mang Yang, Chư Păh và lắng nghe những ý kiến từ cơ sở. Nhiều kiến nghị, đề xuất đã được nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ghi nhận để chỉ đạo giúp Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh”.

Còn đây là tâm sự của anh Ksor Lúy, làng Kom Yô (xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai): “Tổng Bí thư Đỗ Mười rất gần gũi với người nông dân và các tầng lớp lao động nghèo. Tôi lớn lên cũng được biết nhiều chính sách ưu tiên trong phát triển nông nghiệp, văn hóa, xã hội vùng Tây Nguyên từ chỉ đạo của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Tây Nguyên ngày càng đổi mới, phát triển bền vững là nhờ ơn Đảng, ơn Bác Hồ và những người cộng sản tâm huyết, hết lòng vì nhân dân như bác Đỗ Mười”.

Những lời chia sẻ, bày tỏ lòng tôn kính của CCB Phan Văn Cúc, nguyên Phó bí thư tỉnh ủy Ngô Thành, cựu thanh niên xung phong Hồ Thị Hương, học sinh Phan Thị Hồng Hạnh... về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng như lòng tiếc thương vô hạn của hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và nhân dân miền Trung-Tây Nguyên trong những ngày qua là tình cảm và trách nhiệm sâu sắc trước cộng đồng, niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của vị lão thành cách mạng kiên trung.

Bài và ảnh: TIẾN DŨNG-ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/bac-do-muoi-trong-long-dan-mien-trung-tay-nguyen-551320