Bà xã kém tuổi của Kim Tử Long từng bị mang tiếng 'giật chồng', 'đào mỏ'

Nữ nghệ sĩ Trinh Trinh tiết lộ, từng có rất nhiều người nhắn tin nặc danh mắng chửi chị 'giật chồng', 'đào mỏ' chỉ vì nhà chị quá nghèo.

Trinh Trinh là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, đời thứ 5 của một dòng tộc bao đời gìn giữ bộ môn nghệ thuật cổ truyền cải lương Hồ Quảng. Chị còn được nhiều người biết đến là người vợ thứ 3 của NSƯT Kim Tử Long. Cả hai kết hôn hơn 10 năm nay và có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh.

Xuất hiện trong chương trình "Chuyện cuối tuần", Trinh Trinh lần đầu tiên thừa nhận chị gặp nhiều trở ngại khi kết hôn cùng NSƯT Kim Tử Long. Không chỉ vì anh đã từng có 2 đời vợ và 3 con gái riêng, mà còn vì khoảng cách tuổi đời, tuổi nghề giữa hai người khá lớn và chị luôn gọi Kim Tử Long là chú.

Nhưng mối tình nhiều trắc trở giữa Kim Tử Long và Trinh Trinh không phải chỉ vì khoảng cách tuổi tác. NSƯT Kim Tử Long lúc bấy giờ vốn mang danh đào hoa, sau khi chia tay với người vợ thứ hai, nam nghệ sĩ bắt đầu theo đuổi Trinh Trinh khiến chị lo sợ anh đang đùa giỡn với mình.

 NSƯT Kim Tử Long và bà xã xinh đẹp Trinh Trinh.

NSƯT Kim Tử Long và bà xã xinh đẹp Trinh Trinh.

“Bản thân tôi chứng kiến rất nhiều mối tình của anh Long và tôi xem mọi thứ rất bình thường. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó tôi và anh ấy thành đôi. Giống như mơ vậy. Khi anh Long chính thức nói chuyện với gia đình tôi, kể với tôi về quá khứ của anh, lúc đó tôi mới dám xác nhận đó là tình yêu thực sự mà anh ấy dành cho tôi”, Trinh Trinh chia sẻ.

Nhưng khi họ bắt đầu mở lòng đón nhận đối phương thì cũng là lúc phải vượt qua nhiều thử thách chông gai đến từ bên ngoài. Trinh Trinh tiết lộ, từng có rất nhiều người nhắn tin nặc danh mắng chửi chị “giật chồng”, nhiều người còn cho rằng chị “đào mỏ” chỉ vì nhà chị quá nghèo. Nhưng họ không biết rằng sau khi đổ vỡ cùng người vợ thứ hai, Kim Tử Long không có gì trong tay cả.

Thời điểm đó, Trinh Trinh và Kim Tử Long mới từ từ vun đắp cho đến tận bây giờ. Vì vậy nữ nghệ sĩ không quan tâm nhiều đến những người xa lạ dèm pha mình, nhưng những người bạn thân quen xung quanh cũng không hoàn toàn ủng hộ. Họ lo lắng cho chị, sợ chị gặp “gãy đổ” khi đến với Kim Tử Long.

Vượt qua những rào cản bên ngoài, Trinh Trinh lại sắp phải đối mặt với cuộc sống mẹ kế - con chồng vốn được người đời xem chẳng mấy thuận hòa, đặc biệt khi con gái lớn của Kim Tử Long chỉ cách Trinh Trinh 11 tuổi và nghe rất nhiều lời đồn đại chẳng mấy hay ho về “mẹ kế” tương lai. Lúc bấy giờ, Trinh Trinh chọn cách đối diện với những tin đồn, trò chuyện và giải thích cho con gái riêng của Kim Tử Long hiểu về chị.

Nữ nghệ sĩ vượt qua nhiều thử thách khi quyết định kết hôn cùng Kim Tử Long.

Nữ nghệ sĩ tâm niệm khi đến với Kim Tử Long, chị thương chồng thì phải thương con của chồng vì anh đang cần một người phụ nữ để lo cho các con của mình. Không chỉ luôn quan tâm các con, tế nhị khi góp ý với chúng, Trinh Trinh còn luôn đặt bản thân vào vị trí của các con, xem chúng như những người bạn để có thể tâm sự và chia sẻ.

May mắn khi đáp lại sự chân thành của Trinh Trinh là sự đón nhận của ba người con riêng của Kim Tử Long dành cho chị. “Khi các cháu ngày một lớn thì suy nghĩ của chúng cũng khác đi, nên để giữ mối quan hệ mẹ kế con chồng luôn hòa thuận, vui vẻ thì điều quan trọng nhất là sự tôn trọng lẫn nhau”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Không chỉ được con riêng của chồng yêu quý, Trinh Trinh còn có mối quan hệ rất tốt với hai người vợ cũ của chồng. Chị thỉnh thoảng vẫn nói chuyện, đi ăn cùng nhau và gửi gắm việc chăm sóc con cái. Trinh Trinh tiết lộ, Kim Tử Long bên ngoài là người đàn ông nhẹ nhàng, dễ gây cảm tình với người đối diện nhưng ở nhà anh lại là một người rất khó tính, đặc biệt là trong nghệ thuật. Nhiều lúc bị Kim Tử Long la mà chị chỉ biết đứng sững, khóc trên sân khấu.

“Không chỉ trong nghệ thuật, bây giờ ở nhà anh ấy cũng rất nóng tính, hay quát mắng. Hồi xưa anh ấy dễ bao nhiêu thì giờ càng lớn càng khó. Thậm chí anh ấy cũng tự thú nhận bản thân bây giờ đã thay đổi rồi”, Trinh Trinh tiết lộ.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi-sao/ba-xa-kem-tuoi-cua-kim-tu-long-tung-bi-mang-tieng-giat-chong-dao-mo-546705.html