Ba tiền vệ Nhật Bản thăng hoa, gieo sầu cho đội của Cavani

Trận giao hữu giữa Nhật Bản và và Uruguay diễn ra tối 16/10 trên sân Saitama kết thúc với chiến thắng 4-3 thuộc về đại diện châu Á.

Highlights Nhật Bản 4-3 Uruguay Tuyển Uruguay thua trận giao hữu thứ hai liên tiếp trước các đại diện châu Á. Hôm 16/10, Uruguay gục ngã 3-4 trước chủ nhà Nhật Bản.

60.000 khán giả có mặt trên sân Saitama (Nhật Bản) đã có một đêm mãn nhãn khi được chứng kiến 7 bàn thắng được chủ nhà và đối thủ Nam Mỹ tạo ra. Sau 90 phút, tuyển Nhật Bản có chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Uruguay.

Đây là thắng lợi thứ ba liên tiếp của đại diện xứ sở hoa anh đào dưới thời tân HLV Hajime Moriyasu.

Theo dõi trận đấu trực tiếp từ Saitama, nhà báo Scott McIntyre của Fox Sports Asia khen ngợi những cầu thủ như Shoya Nakajima (24 tuổi), Takumi Minamino (23 tuổi) và Ritsu Doan (20 tuổi).

Takumi Minamino lập cú đúp trong chiến thắng 4-3 trước Uruguay trong trận giao hữu diễn ra tối 16/10. Ảnh: Getty Images.

Takumi Minamino lập cú đúp trong chiến thắng 4-3 trước Uruguay trong trận giao hữu diễn ra tối 16/10. Ảnh: Getty Images.

Bộ ba tiền vệ đang thi đấu ở nước ngoài mới có tổng cộng 9 lần khoác áo tuyển Nhật Bản, tuy nhiên lại trở thành nguồn cảm hứng giúp đội nhà giành chiến thắng. Họ biến sân Saitama thành buổi diễn riêng của mình.

Minamino, thuộc biên chế Red Bull Salzburg, lập cú đúp, trong khi Ritsu Doan, đang chơi cho FC Groningen, ghi 1 bàn, và Nakajima, thuộc Portimonense, đóng góp 1 pha kiến tạo. Bàn thắng còn lại của Nhật Bản được ghi do công tiền đạo Yuya Osako, chơi cho Werder Bremen.

"Bộ ba Nakajima, Minamino và Ritsu Doan cho thấy họ là những tiền vệ tương lai của bóng đá Nhật Bản. Những gương mặt này hãy còn tiến bộ nữa", Scott McIntyre bình luận.

Các cầu thủ trẻ Nhật Bản chơi rất hay trước Uruguay.

Về phần Uruguay, Gaston Pereiro, Edinson Cavani và Jonathan Rodriguez là tác giả các bàn thắng của đại diện Nam Mỹ. Thua Nhật Bản cũng khiến thầy trò Oscar Tabarez nhận thất bại thứ hai liên tiếp chỉ sau vài ngày trước các đội tuyển châu Á. Hôm 12/10, Uruguay để Hàn Quốc đánh bại với tỷ 2-1.

Trận này, Nhật Bản có ba lần vượt lên dẫn bàn trước Uruguay. Những bàn thắng của chủ nhà được thực hiện sau các tình huống phối hợp tấn công rất nhanh, sắc bén và đầy quyết đoán. Khi cầu thủ có bóng, họ triển khai rất nhanh lên phía trên và không ngần ngại pressing từ sân đối thủ.

So với trận thắng 3-0 trước Panama hôm 12/10, tuyển Nhật Bản đã thi đấu khởi sắc hơn. Lối đá các cầu thủ theo Scott McIntyre và hãng tin Reuters bình luận được thi triển với tốc độ chóng mặt. Đại diện châu Á có thể ghi được nhiều hơn 4 bàn, nếu các chân sút canh chỉnh thước ngắm chính xác hơn.

Edinson Cavani, ngôi sao PSG, ghi bàn, nhưng không giúp Uruguay thoát khỏi thất bại. Ảnh: Getty Images.

Đồng ý rằng, hạ được Uruguay, một đội tuyển hạng 5 thế giới theo FIFA, với Nhật Bản là thành tích đáng tự hào, tuy nhiên cục diện trận đấu cho thấy đại diện Nam Mỹ chơi không hết mình. Họ đá theo kiểu "đi nghỉ mát". Ngoài ra, đội hình Uruguay cũng vắng Luis Suarez, mũi nhọn khoác áo Barcelona.

Vì vậy, chiến thắng 4-3 hôm nay với "Blue Samurai" chưa đủ để kết luận bất cứ điều gì. Có chăng, kết quả này sẽ giúp lứa cầu thủ trẻ của HLV Moriyasu được tiếp thêm sự tự tin trong giai đoạn chạy đà cho Asian Cup 2019. Vào tháng 11 tới, tuyển Nhật còn các trận giao hữu gặp Venezuela và Kyrgyzstan.

"Kết quả thắng Uruguay mang đến sự tự tin rất lớn cho tuyển Nhật Bản. Các cầu thủ đã cho thấy sự đoàn kết, cùng nhau hợp sức để giành được chiến thắng tuyệt vời. Dù vậy, tuyển Nhật vẫn còn nhiều điều để làm nữa", HLV Moriyasu nói.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-tien-ve-tre-nhat-ban-thang-hoa-gieo-sau-vao-doi-cua-cavani-post884948.html