Bà Rịa – Vũng Tàu: Cần làm rõ việc phóng viên bị 'vây' tại trụ sở UBND xã khi tác nghiệp

Quá trình đến hiện trường tác nghiệp theo thông tin phản ánh của người dân, PV Người Đưa Tin Pháp Luật bị một nhóm đối tượng bao vây không cho ra khỏi trụ sở xã. Sau nhiều giờ điện thoại phản ánh đến các cơ quan chức năng, đến cuối giờ chiều, PV mới được hai dân quân tự vệ đưa ra khỏi trụ sở, men theo một con đường khác dẫn về nhà.

Vào trưa 15/4 vừa qua, PV Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật cùng một phóng viên đài truyền thanh huyện Châu Đức đã đến hiện trường xác minh và tìm hiểu sự việc theo thông tin phản ánh của người dân về việc ông Trần Bít, Phó Chủ tịch HĐND xã Láng Lớn thi công đặt ống cống lấp con mương hiện hữu nằm trên hành lang đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân địa phương.

Video: Nhóm người nhà ông Bít cản trở phóng viên tác nghiệp tại hiện trường.

Sau quá trình thu thập thông tin, PV yêu cầu người dân dẫn đến hiện trường khu vực đang thi công lắp đặt ống cống để ghi nhận thực tế.

Tại đây, khi PV đang tác nghiệp thì bị một người phụ nữ bịt mặt chạy đến ngăn cản, yêu cầu PV không được chụp hình, quay phim.

Một lúc sau, nhiều đối tượng khác xuất hiện và có lời lẽ thô tục, chửi bới PV.

Nhận thấy sự việc bất ổn, PV đã gọi điện cho Chủ tịch UBND xã Láng Lớn phản ánh sự việc và nhờ lực lượng công an trợ giúp. Sau đó, tất cả được mời về trụ sở UBND xã Láng Lớn để giải quyết.

Hiện trường PV đến tác nghiệp, ghi nhận thực tế theo phản ánh.

Hiện trường PV đến tác nghiệp, ghi nhận thực tế theo phản ánh.

Tại đây, qua làm việc với công an, PV đã trình bày việc tác nghiệp là đúng theo quy định pháp luật và xuất trình các giấy tờ liên quan để chứng minh.

Sau đó, một cán bộ công an đã ra giải thích cho nhóm người trên hiểu. Tuy nhiên, nhóm người này vẫn hùng hổ yêu cầu PV phải làm việc với họ và xuất trình giấy tờ, chứng minh nhân dân, đồng thời mở khẩu trang xin lỗi.

Lúc này, PV không đồng ý và cho rằng việc tác nghiệp là đúng theo quy định pháp luật, không có nghĩa vụ phải xuất trình với nhóm người lạ này.

Đáng nói, suốt quá trình làm việc giữa PV và Công an xã Láng Lớn cùng nhóm người trên không có bất cứ một văn bản nào, mọi việc chỉ diễn ra “trên miệng”.

Sau khi làm việc với công an, PV tiếp tục liên hệ, làm việc với ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Láng Lớn và được ông Thanh cho biết, nhóm người trên là người nhà của ông Trần Bít, Phó Chủ tịch HĐND xã Láng Lớn.

Người phụ nữ liên tục chửi bới, đòi giật điện thoại của PV.

Sau khi kết thúc buổi làm việc với ông Thanh, PV ra xe để về thì bất ngờ bị hai thanh niên trong nhóm người của gia đình ông Bít chặn lại không cho ra khỏi trụ sở chính quyền.

Đáng nói, vụ việc xuất hiện ngay trước mặt vị Chủ tịch UBND xã và Công an xã Láng Lớn, thế nhưng không được can thiệp, PV vẫn bị giữ chân.

Thời điểm bị vây tại trụ sở UBND xã Láng Lớn, nhóm người nhà ông Bít trao đổi với ông Thanh yêu cầu PV phải chụp hình chứng minh và giấy tờ tác nghiệp báo chí để lại. Sau đó, chính ông Thanh cũng đề nghị với PV như vậy.

Tuy nhiên, PV không đồng ý với đề nghị trên, đồng thời giải thích những giấy tờ hợp pháp để PV hành nghề chỉ cung cấp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nhận thấy không được bảo vệ chính đáng, đảm bảo an toàn khi tác nghiệp nên PV đã gọi điện cho cơ quan chức năng của huyện Châu Đức nhờ can thiệp.

Sau đó là liên tục những cuộc điện thoại được gọi về máy ông Thanh. Tuy nhiên, ông Thanh vẫn không có hành động kịp thời giúp PV ra về.

Cuối cùng, chỉ đến khi PV chấp nhận photo giấy giới thiệu theo yêu cầu của ông Thanh để được “xong chuyện” thì nhóm người nhà của ông Bít mới chấp nhận ra về.

Sau đó, phóng viên được 2 đồng chí dân quân dẫn về theo một con đường khác.

* Tạp chí điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hoàng Hưng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ba-ria-vung-tau-can-lam-ro-viec-phong-vien-bi-vay-tai-tru-so-ubnd-xa-khi-tac-nghiep-a472614.html