'Ba ơi, ba về chơi với con...'

Đó là tiếng gọi của bé Lê Hải Thanh Tâm (2 tuổi) - con gái liệt sĩ Lê Hải Đức (SN 1989, Quảng Bình), một trong 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 hy sinh trong khi đi ứng cứu dân vùng lũ. Đã 5 ngày trôi qua, những người vợ, người mẹ cùng con thơ của 22 liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của các anh.

Tiễn đưa các anh về với đất mẹ. Ảnh: PV

Tiễn đưa các anh về với đất mẹ. Ảnh: PV

Mất mát không thể bù đắp

Gần 6h sáng 22/10, những người phụ nữ mặc áo tang tiều tụy dắt, bế những đứa trẻ đầu quấn khăn tang đi vào Nhà thi đấu tỉnh Quảng Trị. Bên trong, nhiều cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 nghiêm cẩn bên 22 chiếc quan tài, những đồng đội của họ nằm đó.

Bé Lê Hải Thanh Tâm (2 tuổi) - con gái liệt sĩ Lê Hải Đức (SN 1989, Quảng Bình) được bà ngoại Phạm Thị Hiền bế trên tay, đi vào. “Mấy bữa nay ngoài quê lụt tận nóc nhà, mãi mới vô đây được. Nhưng vô rồi trông thấy con mình, con họ nằm đó mà đứt ruột, đứt gan. Vợ chồng nó cưới nhau mới được gần 3 năm, con gái giờ mới 2 tuổi cháu ơi. Thương lắm, 2 tuổi đã biết gì đâu. Mấy ngày nay ngày nào cũng cầm ảnh ba ra thơm rồi kêu ba ơi, ba ơi về chơi với con...”, bà Hiền khóc nói. Nghe bà ngoại nhắc đến ba, Thanh Tâm òa lên khóc khiến bà Hiền nghẹn giọng, ôm cháu vào lòng vỗ về: “Nín đi, nắng rồi ba lại về đưa con đi chơi…”.

Nhìn những người phụ nữ vật vã khóc gọi chồng, những đứa bé ngơ ngác khóc gọi cha, nhiều người có mặt ở đám tang đã không kìm được nước mắt. Anh Tuấn - em trai liệt sĩ Lê Cao Cường (SN 1983, quê Nghệ An), cho biết: “Nhà tôi có 6 anh chị em, anh Cường là con thứ tư trong nhà. Sáng 18/10, gia đình nhận tin dữ nên bắt xe từ Nghệ An vào Quảng Trị ngay. Anh tôi có 2 cháu, cháu đầu 10 tuổi, con gái út mới có 5 tuổi. Khổ thân, nó đã biết gì đâu, bố mất nhưng vẫn vô tư vui đùa. Bố nó 2 tháng về thăm nhà 1 lần nhưng đợt này trực bão nên lâu rồi chưa về. Hôm nay chúng tôi vào đây đón anh về theo di nguyện của ông bà và vợ anh”. Nói rồi anh Tuấn ôm mặt khóc nức nở.

Thân nhân các liệt sĩ tại đám tang. Ảnh: PV

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 rưng rưng đọc điếu văn trước giờ phút ly biệt: “Chúng tôi xin gửi lời chào vĩnh biệt, cầu mong các đồng chí hãy yên lòng an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. Những hoài bão trong sự nghiệp và ý nguyện trong cuộc sống của các đồng chí sẽ được tiếp tục thực hiện bằng sự nỗ lực cao nhất của chúng tôi; những cán bộ, chiến sĩ của toàn quân…”.

Phó Chính ủy Quân khu 4 khẳng định, 22 liệt sĩ là tấm gương sáng trong công tác bảo vệ an toàn cho nhân dân trong mọi hoàn cảnh: “Vĩnh biệt các đồng chí, chúng tôi nguyện ra sức học tập, noi gương hy sinh anh dũng của các đồng chí, nêu cao ý chí quyết tâm, tiếp tục sát cánh, chung sức cùng nhân dân vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này…; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, bảo vệ an toàn tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân mà các đồng chí đã chiến đấu và hy sinh… Bốn sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sỹ hy sinh, đây là một tổn thất vô cùng to lớn của Quân khu 4, là mất mát không gì bù đắp được của gia đình, người thân”.

Trước đó, nhận được tin người dân gặp hiểm nguy do bão lũ, cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã hành quân về xã Hướng Việt (Hướng Hóa) để cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài sản. Sau những ngày dầm mình trong mưa gió, các anh trở về doanh trại để hôm sau tiếp tục lên đường giúp dân nhưng vụ sạt lở xảy ra lúc 1h30 ngày 18/10, đã vùi lấp khu nhà ở đơn vị, nơi 22 cán bộ chiến sĩ đang nằm nghỉ.

Ghi nhận công lao, sự hi sinh của 22 liệt sĩ

Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các liệt sĩ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi sổ tang, khẳng định sự hi sinh của 22 cán bộ chiến sĩ để lại niềm tiếc thương vô hạn với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và toàn dân cả nước; đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân các anh. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận công lao, sự hi sinh to lớn của 22 anh, những cán bộ chiến sĩ quả cảm.

Cũng trong sổ tang, Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, viết: “Tinh thần quả cảm, sự hi sinh dũng cảm của các đồng chí đã để lại tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân noi theo; góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”.

Xúc động trước sự hi sinh của 22 liệt sĩ vì dân, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị viết: “Các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Quảng Trị luôn ghi nhớ công ơn của các anh. Cầu mong các anh an nghỉ ở cõi vĩnh hằng”.

Thủ tướng biểu dương quân đội

Gửi thư tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, trong ngày 22/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong thời gian vừa qua, trước sự tàn phá khốc liệt của thiên tai, lũ lụt trên địa bàn các tỉnh miền Trung, gây nên thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân, để lại hậu quả nặng nề đối với mọi mặt của đời sống xã hội, cán bộ, chiến sĩ quân đội ta đã không ngại gian khổ, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn nhất, hiểm nguy nhất để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Nén nỗi đau thương, mất mát to lớn này, Thủ tướng mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lộc Liên - Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/ba-oi-ba-ve-choi-voi-con-1739293.tpo