Ba nữ sinh lớp 9 ở Cam Ranh 'mất tích' bí ẩn sau khi rời trường học

Bị phát hiện sắp đi đánh đánh dằn mặt một số học sinh có mâu thuẫn với mình, nữ sinh đã rủ hai bạn cùng lớp trốn lên Đà Lạt.

Chiều ngày 19-10, Đại tá Nguyễn Bá Đoàn – Trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, đã cử một mũi trinh sát hình sự ngược lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để tìm kiếm 3 nữ sinh “mất tích” trước đó 6 ngày.

Trước đó vào chiều ngày 13-10, ba nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Tr, Đinh Thị Mỹ Th. và Phạm Thị Việt Th. - cùng sinh năm 2004, được người thân trong gia đình đưa đến Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh để vào lớp học 9-7 như thường lệ.

Đến cuối buổi chiều hôm đó người thân đến trường đón về nhưng không tìm thấy 3 nữ sinh nêu trên. Khi cha mẹ liên lạc điện thoại, 3 nữ sinh đều không nghe, sau đó tắt máy.

Sau khi Công an TP Cam Ranh vào cuộc xác mình, được biết vào chiều 12-10, nữ sinh Phạm Thị Việt Th. kêu gọi một số bạn bè bên ngoài vào Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi để đánh dằn mặt một số học sinh có mâu thuẫn với mình.

Bị nhà trường phát hiện lập biên bản, yêu cầu phụ huynh đến làm việc với nhà trường trong ngày 15-10. Lo ngại nên Phạm Thị Việt Th rủ bạn trai là Nguyễn Phi H.. (16 tuổi) trú ở thôn Trung Hiệp 2, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm và hai nữ sinh cùng lớp là Nguyễn Thị Huyền T.r, Đinh Thị Mỹ Th. lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/ba-nu-sinh-lop-9-o-cam-ranh-mat-tich-sau-khi-roi-truong-hoc-515825/