Bà nội xô cháu gái 11 tuổi xuống đập nước: Sẽ làm rõ tình tiết nạn nhân được mua bảo hiểm

Không ai có thể tin vào sự thật khi chính bà nội người nuôi, chăm sóc cho T từ nhỏ lại tự tay xô cháu mình xuống đập để sát hại.

Ngày 7/11, cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thành, Nghệ An vẫn đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh Nguyễn Thị T (SN 2008, học sinh lớp 6, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Đập nước nơi bà H xô cháu gái xuống để sát hại.

Đập nước nơi bà H xô cháu gái xuống để sát hại.

Vụ án khiến dư luận vùng quê xứ Nghệ chấn động bởi nghi phạm gây nên cái chết cho T lại chính là bà nội của cháu bé là Phạm Thị H (65 tuổi, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Hiện tại công an cũng đang tạm giữ hình sự bà Phạm Thị H với cáo buộc tội danh Giết người.

Tại cơ quan điều tra bước đầu bà H cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của nghi phạm H, nguyên nhân chính dẫn đến việc bà này sát hại cháu nội là do mâu thuẫn gia đình. Theo đó, gia đình con trai nghi phạm do điều kiện kinh tế khó khăn nên nhiều năm gửi con là Nguyễn Thị T. (11 tuổi) cho vợ chồng bà H nuôi để đi làm ăn ở miền Nam.

Thời gian gần đây, khi con trai bà H. về quê thì thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn với bố đẻ. Theo lời khai của đối tượng, bố của T. đối xử hỗn láo với cha mẹ. Hồi đầu tháng, bà H. mua thịt nấu cho chồng ăn nhưng bị con trai chửi bới. Chồng bà H. hôm đó bỏ ăn, khóc và dọa sẽ tự tử nên bà H. rất giận con.

Nghi phạm H. còn khai, quá trình ở với ông bà, cháu T. cũng không được ngoan cho nên mâu thuẫn này âm ỉ. Ngày 3/11, thời điểm bà H. chuẩn bị đi Hà Nội làm vì không có tiền nên đi mua chịu 2 két bia để bán lấy tiền thì gặp T. đi xe đạp trên đường. Hai bà cháu rủ nhau đến nhà họ hàng chơi nhưng họ đi vắng. Trên đường về, bà H. nhắc đến chuyện bố T. hỗn lão nên hai bên cãi vã. Lúc này, bà H. bắt đầu nảy sinh ý định giết cháu nội. Khi đi qua khu vực đập nước Bàu Ganh, Nguyễn Thị H. nói với cháu T xuống tắm rồi nhờ cháu kỳ lưng. Khi cháu gái không để ý, bà H. đã đẩy cháu xuống nước.

Sau 2 ngày mất tích thi thể cháu T nổi lên, bà H cũng bị công an tạm giữ để điều tra.

Bản thân bà H. khi đó cũng ngã xuống theo, nhưng bám được lên bờ, còn cháu T đuối nước. Không nhìn thấy cháu đâu, đối tượng để xe đạp ở cạnh đường rồi đi Hà Nội cùng một người phụ nữ khác. "Một ngày sau đó, bà H. quay về và gia đình có báo tin cháu T. mất tích. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, thời điểm cuối cùng cháu T. đi cùng với bà Hường nên đã triệu tập đấu tranh và bà Hường đã thừa nhận hành vi giết cháu.

Trao đổi với phóng viên, trưởng công an xã Hậu Thành cho biết, bố mẹ cháu T đi làm ăn ở xa từ lúc cháu còn nhỏ. Cháu T sống ở nhà với ông bà nội, gần đây bố của cháu T về nhà, cũng từ đây xảy ra mâu thuẫn gia đình. Vụ án kinh hoàng khiến dư luận chấn động, không ai có thể tin rằng người bà từng nuôi nấng chăm sóc cháu gái từ nhỏ lại nhẫn tâm sát hại đứa trẻ.

Theo công an xã Hậu Thành, vào đêm cháu T mất tích bà H bắt xe đi Hà Nội, đến tối hôm sau thì trở về. Khi được mời lên cơ quan điều tra làm việc, bà H vẫn rất bình thản không khóc lóc.

Vụ án xảy ra khiến nhiều người không dám tin đó là sự thật, con em địa phương đi làm ăn ở xa khi biết thông tin cũng liên lạc với lãnh đạo địa phương để xác minh thông tin.

Hiệu trưởng THCS Hậu Thành cho biết: Tại trường T được đánh giá là ngoan, hiền, học lực khá. Nhà trường cũng đã đến thăm hỏi động viên gia đình.

Trong khi đó, lãnh đạo xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận trước đây bà Phạm Thị H từng theo đạo Thánh đức chúa trời mẹ, tuy nhiên bị gia đình ngăn cản, khuyên can bà H sau đó nói đã bỏ không theo nữa. Tuy nhiên đó là lời nói của bà H còn bà có tiếp tục theo hay không thì không rõ.

Thông tin về việc cháu T được mua 2 bảo hiểm trước đó cũng đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Theo lãnh đạo địa phương, bố mẹ cháu T đi làm ăn ở xa gửi tiền về cho bà H mua bảo hiểm cho cháu, bà H đã mua một bảo hiểm AIA và một bảo hiểm Hàn Quốc.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh bà H là người ngồi sau xe của nữ sinh trước lúc nạn nhân mất tích.

Trước đó, vào chiều 3/11, Nguyễn Thị T cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng gần 16h30’, em T. chào ra về trước vì nhà ở xa, lo sợ trời tối. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, người thân vẫn không thấy em T. về nhà nên đã đi đến nhà bạn của em hỏi và tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của em tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh. Trên bờ có chiếc đạp điện của em. Nghi ngờ em T. đuối nước, nên hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập Bàu Ganh mò, tìm kiếm em T. nhưng không thấy. Đến 5h30’ sáng ngày 5/11, thi thể cháu T được phát hiện nổi lên trên đập Bàu Ganh.

Camera tại một cửa hàng bên đường ghi lại hình ảnh vào chiều ngày 3/11, khi cháu T đi sinh nhật về, đến đây cháu được bà nội đón. Sau đó, người này gửi xe vào một quán khác rồi đi cùng với nữ sinh. Hình ảnh camera cũng ghi lại, sau đó bà nội cháu bé quay lại lấy xe một mình mà không có nữ sinh này. Đến khoảng 9h tối ngày 3/11, bà nội cháu bé đã bắt xe đi Hà Nội. Để phục vụ quá trình điều tra cơ quan công an cũng đã yêu cầu bà nội cháu bé trở về địa phương.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ba-noi-xo-chau-gai-11-tuoi-xuong-dap-nuoc-se-lam-ro-tinh-tiet-nan-nhan-duoc-mua-bao-hiem-d110698.html