Bà nội U80 luôn xem thủ môn Bùi Tiến Dũng thi đấu và cổ vũ U23 Việt Nam

Dù đã gần 80 tuổi, nhưng mắt còn sáng, tai còn thính nên cụ bà Phạm Thị Giáp – bà nội thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn luôn theo dõi cháu mình thi đấu và cổ vũ cho U23 Việt Nam tại giải Asiad 18.

Sáng 27/8, trong không khí cả nước đang sục sôi, chờ đợi trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và Syria tại đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 (Asiad) vào 19h30 cùng ngày, PV báo Người Đưa Tin đã vượt quãng đường hơn 100km tìm về bản xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa – quê hương của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Tiếp chúng tôi, trong căn nhà sàn đang xây dựng dở dang, bà Phạm Thị Điều (SN 1964) – mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết, bà rất vui mừng và luôn dõi theo các trận đấu của con và các đồng đội U23 Việt Nam tại Asiad 18.

Ngôi nhà của bố mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng đang trong giai đoạn sửa chữa bằng tiền do anh em Dũng dành dụm được.

Theo bà Điều, từ khi lên đường qua Indonesia thi đấu tới nay, Bùi Tiến Dũng mới gọi điện về nhà một lần, gia đình cũng không gọi điện hỏi thăm vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của con. Cả gia đình dù rất nhớ Dũng, nhưng rất vui khi con cùng đồng đội đã thi đấu xuất sắc, giành vé vào đá trận tứ kết qua màn hình tivi.

Bà Điều thông tin thêm, khác với các vòng chung kết U23 châu Á, năm nay gia đình không tổ chức cho hàng xóm và người dân địa phương tập trung xem và cổ vũ cho U23 Việt Nam tại nhà mình. Nguyên nhân là hiện tại ngôi nhà của Bùi Tiến Dũng đang trong giai đoạn sửa chữa, thêm vào đó nếu tập trung quá đông người sẽ ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Bà Điều (bên trái) và bà Giáp ngồi xem chương trình thể thao buổi trưa trước trận đấu của U23 Việt Nam.

Mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng chúc cho con trai và các đồng đội luôn cố gắng thi đấu hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Nói về trận đấu chiều nay, bà Điều nhận định: “Đã vào đây thì đội nào cũng mạnh, kết quả thì chưa nói trước được, nhưng tôi tin là Dũng và các đồng đội sẽ vượt qua khó khăn để đem vinh quang về cho Tổ quốc”.

Chỉ tay vào ngôi nhà chính đang trong giai đoạn hoàn thiện, bà Điều cho hay, Dũng và em trai của mình đã dành dụm tiền gửi về để bố mẹ sửa lại căn nhà.

Bà Giáp và gia đình ngồi xem hình ảnh cháu mình trên tivi.

Ngồi cạnh chị Điều tiếp chuyện PV, chúng tôi thấy một cụ bà tuổi đã cao, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, tai thính và đặc biệt trên môi luôn nở nụ cười để lộ hàm răng đen nhánh “duyên dáng” của phụ nữ vùng cao. Hỏi ra mới biết, cụ bà tên là Phạm Thị Giáp (gần 80 tuổi) – bà nội của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trò chuyện với PV, trên môi luôn nở nụ cười, bà Giáp cho biết, tất cả các trận đấu của Dũng và U23 Việt Nam tại giải lần này bà đều theo dõi. Bà Giáp khoe mình còn nghe rõ từng lời của bình luận viên, đọc được cả chữ trên ti vi và đặc biệt là nhận ra Công Phượng với Xuân Trường… khi máy quay cận cảnh.

Bà Phạm Thị Giáp - bà nội thủ môn Bùi Tiến Dũng vui vẻ chia sẻ với PV.

Trước khi Đài Tiếng nói Việt Nam mua được bản quyền truyền hình trực tiếp các trận đấu của U23 Việt Nam thì bà Giáp phải nhờ con cháu đưa ra nhà con gái (cách nhà gần 10km) để xem các trận đấu “lậu” trên XoiLac.TV. Từ đầu mùa giải tới nay, bà Giáp chưa bỏ qua bất kỳ trận đấu nào có U23 Việt Nam thi đấu.

Càng bất ngờ hơn, dù đã gần 80 tuổi, nhưng bà Giáp vẫn nhớ và đọc rõ tên của huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam là ông Park Hang-seo.

“Tôi tin Dũng và U23 Việt Nam sẽ thi đấu tốt để đem vinh quang về cho nước Việt Nam”, bà Giáp cười để lộ hàm răng đen nhánh.

Chúng tôi tạm thời chia tay gia đình Bùi Tiến Dũng và sẽ quay lại đây để ghi nhận không khí trước khi trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và Syria bắt đầu.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ba-noi-u80-luon-theo-doi-va-co-vu-thu-mon-bui-tien-dung-thi-dau-a387843.html