Bà nội mong được chăm sóc các cháu

Vụ việc 5 cháu bé tại ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo (H.Cẩm Mỹ) bị mẹ và cậu ruột bạo hành và chăn dắt các cháu hành nghề ăn xin tại TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khiến dư luận cả nước phẫn nộ.

Bà Trần Thị Rí (ngụ xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ) trình bày nguyện vọng với lãnh đạo địa phương. Ảnh: Đ.Tùng

Bà Trần Thị Rí (ngụ xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ) trình bày nguyện vọng với lãnh đạo địa phương. Ảnh: Đ.Tùng

Hiện tại, cả 5 cháu bé đã được về ở với bà nội là bà Trần Thị Rí (ngụ ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo). Tuy nhiên, hoàn cảnh của bà Rí rất khó khăn. Bà là hộ cận nghèo tại địa phương; công việc chủ yếu là giúp việc nhà, chăm sóc bệnh nhân, thường xuyên đi làm ở các tỉnh, thành xa.

* Gia cảnh khó khăn

Ngày 6-9, tiếp chúng tôi trong căn nhà tình thương đã cũ (được xây dựng cách đây khoảng 10 năm), bà Rí cho biết, hiện nay bà không đi làm thuê ở các tỉnh, thành xa nữa mà tìm việc làm thuê ở gần nhà để tiện bề chăm sóc cho 5 cháu nhỏ (lớn nhất là 10 tuổi, nhỏ nhất là 3 tuổi). Hiện các cháu vẫn còn bàng hoàng sau khi đã thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin, bạo hành của mẹ và cậu ruột. Đến nay, 3 cháu lớn đã được trở lại trường tiểu học ở địa phương, còn 2 cháu nhỏ hiện vẫn được bà nội chăm sóc.

“Các cháu đã chơi đùa bình thường nhưng vẫn sợ người lạ. Đặc biệt, các cháu nhỏ tuyệt đối không đòi mẹ. Nhờ một ít tiền dành dụm tuổi già của tôi và chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân, bà con hàng xóm hỗ trợ, bà cháu tôi đã vượt qua thời điểm khó khăn này” - bà Rí cảm động nói.

Bà Rí kể, bà chỉ có một người con trai duy nhất là anh N.Đ.T. Năm 2018, con trai bà đột ngột qua đời. Trước khi mất, anh T. và vợ là Đào Thị Gái (38 tuổi, mẹ ruột của 5 cháu bé) vẫn đi bán vé số để kiếm sống. Sau khi anh T. mất, vào cuối năm 2018, Đào Thị Gái đã cùng em trai là Đào Văn Bé (24 tuổi) đưa 3 người con nhỏ nhất của bà Gái đi xin ăn, bán vé số tại nhiều xã, phường giáp ranh tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Riêng 2 con lớn của anh T. vẫn ở với người họ hàng ở xã Xuân Bảo và đi học tại trường tiểu học tại địa phương.

Ông Phan Thanh Phong (cháu bà Rí, ngụ xã Xuân Bảo) cho biết: “Trước đây, do bà nội của các cháu đi làm xa, lâu ngày mới về nên 2 cháu lớn được gửi sống với gia đình tôi. Đầu năm 2020, bà Gái về liên hệ với nhà trường và gia đình tôi xin cho 2 bé về đám giỗ bên nhà ngoại ít ngày, sau đó dắt đi luôn. Đến nay, khi biết được bà Gái và em trai bạo hành và chăn dắt các cháu hành nghề ăn xin chúng tôi rất bức xúc và phẫn nộ, kiến nghị các cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm”.

* Nguyện vọng được chăm sóc các cháu

Liên quan đến vụ việc này, theo một số luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh, về vấn đề người nuôi dưỡng các cháu khi bị chính mẹ ruột bạo hành đã được quy định tại Điểm a và d, Khoản 1, Điều 85, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Cụ thể, cha, mẹ sẽ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Nên sau khi tòa án có phán quyết cụ thể, Đào Thị Gái có thể sẽ không được tiếp tục nuôi những trẻ này.

Bà Trần Thị Rí (ngụ xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ) được đoàn tụ với 5 người cháu. Ảnh: Đ.Tùng

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Bảo cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin 5 cháu bé ngụ xã Xuân Bảo bị mẹ và cậu ruột chăn dắt ăn xin, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Công an địa phương đã tập trung xác minh, làm rõ vụ việc, hoàn tất hồ sơ để đề nghị xử lý đối với những đối tượng vi phạm. Đêm 27-8, Công an H.Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tiếp nhận 2 đối tượng Gái và Bé từ Công an xã Xuân Bảo để điều tra theo thẩm quyền (vì các vụ việc vi phạm pháp luật của 2 đối tượng này đều xảy ra trên địa bàn H.Xuyên Mộc). Riêng với 5 cháu nội của bà Rí, UBND xã đã cùng với Phòng LĐ-TBXH huyện đề xuất với gia đình đưa các cháu vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để có điều kiện học tập, chăm sóc tốt hơn.

Tuy nhiên bà Rí bày tỏ: “Hiện tôi không đi làm xa nữa mà làm mướn ngay tại địa phương (200 ngàn đồng/ngày) rồi tự nuôi 5 cháu. Nếu làm đủ, tôi cũng làm được khoảng 6 triệu đồng/tháng. Bà cháu tôi sẽ cố gắng sống tiết kiệm chắc cũng đủ. Tôi muốn tự tay chăm sóc các cháu chứ thấy tội quá, mới nhỏ mà đã mồ côi cha và bị mẹ hành hạ dã man như vậy nên tôi không nỡ xa các cháu”.

Ngày 4-9, Công an H.Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mời bà Trần Thị Rí và 5 cháu nội lên làm việc, giám định, lấy lời khai. Sáng 5-9, Công an H.Xuyên Mộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Văn Bé (24 tuổi) để điều tra về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (là con gái riêng của Đào Thị Gái) và hành vi ngược đãi hoặc hành hạ cháu; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Gái (38 tuổi) để điều tra về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con ruột mình.

Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202009/vu-5-chau-be-thoat-khoi-ban-tay-chan-dat-an-xin-cua-me-va-cau-ruot-ba-noi-mong-duoc-cham-soc-cac-chau-3021096/