Bà nội lấy chồng

Hôm nay, cả nhà chộn rộn, vui vẻ, chuẩn bị làm tóc, quần áo đẹp để tối đi nhà hàng dự đám cưới bà nội. Ở tuổi 65 bà nội lên xe hoa một lần nữa, với người yêu cũ hơn 40 năm trước, thời hai người là bạn học chung lớp Đại học Bách khoa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ông nội mất khi bà nội ở tuổi 55. Cái chết vì đột quỵ của ông khiến bà sốc và vật vã một thời gian dài. Ông bà có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với ba người con, trai gái đủ đầy. Sống với ông, bà được ông yêu thương, che chở. Mọi việc lớn nhỏ, kinh tế trong gia đình đều một tay ông đảm trách. Bà chỉ đi làm nhà nước, chú tâm gần gũi, nuôi dạy con. So với bạn bè cùng trang lứa, có thể nói bà là người phụ nữ may mắn, hạnh phúc nhất khi được chồng thương yêu chiều chuộng, bảo bọc, không phải bươn chải cho mưu sinh gia đình.

Đã quen sống trong sự yêu chiều, dưới bóng cây đa cây đề của ông nên bà thật sự sốc khi chỉ còn lại một mình. Con cái trưởng thành, đã lập gia đình riêng, đã là bà nội và bà ngoại của vài đứa cháu, mà bà cảm thấy như cô đơn khủng khiếp sau khi chồng mất. Căn nhà rộng rãi, tĩnh mịch ở con ngõ vắng giờ không ông càng vắng lạnh. Không còn ai sáng sáng gọi bà thức dậy cùng đi bộ, thưởng trà sen ở hàng hiên cùng nhau, nghe chim hót ríu ran. Con trai, rồi con gái năn nỉ mẹ về sống chung với các con để bà đỡ đơn độc, vui vầy con cháu sẽ bớt đi nỗi đau buồn, cô đơn. Ở với đứa này vài ngày, đứa kia ít tuần là bà lại đòi về căn nhà thân thuộc của mình. Bà sợ vắng bà, căn nhà không ai coi sóc, linh hồn ông vương vấn ở đó sẽ buồn.

Nỗi buồn nào rồi cũng vơi dần. Bà bắt đầu tham gia nhóm yoga cùng các bạn già trong khu phố. Thỉnh thoảng bà đi làm từ thiện, du lịch xa cùng bạn bè. Con cái cũng yên tâm hơn khi thấy mẹ không còn ủ dột, buồn nhớ chồng. Không "dụ" được mẹ sống cùng, họ thay nhau chăm sóc bà, cuối tuần lại đưa con cái về bà chơi cho bà vui.

Một năm rồi nhiều năm trôi qua, bà vẫn sống lẻ loi một mình trong căn nhà rộng lớn, có vườn cây xanh với đủ loại hoa cỏ bên sông. Cuộc sống không ông khiến bà như trở thành người phụ nữ khác. Bà năng động hơn, chăm lo cho sức khỏe mình hơn. Bà làm vườn, trồng hoa cỏ, vui với những bông hoa nở, những luống rau cho thu hoạch. Con cái cũng yên tâm hơn khi thấy mẹ vui khỏe, bớt buồn nhiều. Họ thuê một cô giúp việc là họ hàng xa lên sống cùng bà, để có người ra vô, chăm sóc, đề phòng những khi bà ốm đau bất chợt.

Gần đây, họ để ý thấy mẹ vui hơn, nói cười nhiều hơn, đặc biệt là... diện hơn. Bà vốn xinh đẹp, ăn mặc có gu và trẻ hơn nhiều so với tuổi 65 của mình. Họ cười khúc khích với nhau, "nói xấu" bà nội có...bồ, khi một lần anh con lớn gặp một chú đẹp lão trong nhà mẹ. Mẹ anh cười vẻ e lệ giới thiệu "chú Cường, bạn học cũ của mẹ". Chú Cường vồn vã bắt tay anh và cười lớn "Không những là bạn học cũ, mà chú còn là người yêu cũ của mẹ cháu đấy". Bà lườm ông muốn rách mắt, mà miệng cười rất tươi. Vẻ rạng rỡ trên gương mặt bà khiến anh cảm nhận giữa hai người có "điều gì đó". Tối ấy về nhà kể chuyện cho vợ và thông báo cho các em, anh đùa "Chết rồi, hình như bà nội lại yêu lần nữa!".

"Chú Cường" hơn bà một tuổi, cũng mới về hưu. Ông góa vợ đã vài năm, sống cùng vợ chồng người con gái duy nhất. Tình cờ gặp lại nhau ở đám cưới con của bạn đồng học cũ, ông bà gặp lại nhau và vui mừng biết "em, anh" vẫn khỏe mạnh, trẻ trung, con cái thành đạt. Họ cũng chia sẻ với nhau nỗi buồn đơn lẻ khi người bạn đời xa khuất. Ông thường đến thăm bà, thỉnh thoảng ở lại ăn cơm cùng bà, mời bà đến nhà chơi, giới thiệu với con gái "cô người yêu cũ của ba 40 năm trước". Con gái ông rất quý bà, luôn gửi ông đưa cho bà những món quà nhỏ, dễ thương. Các con bà cũng thương mến ông, người đã khiến cho mẹ họ vui sống hơn.

Điều gì đến sẽ đến. Gia đình, con cái hai bên như vỡ òa niềm vui khi ông bà thông báo họ sẽ về chung một nhà sau một năm "quen lại". Ai cũng nói ông bà đẹp đôi, hiểu biết nhau, vẫn thương yêu nhau sau mấy chục năm xa cách. Con cái hai bên đều mừng vì từ nay cha, mẹ họ đã có người bạn đời mới, tri kỷ, để sống nốt quãng đời an yên còn lại.

Tối nay đám cưới bà nội. Quan khách, họ hàng hai bên ai cũng hoan hỉ. Cô dâu e lệ trong tà áo dài, chú rễ cười tươi trong bộ vest lịch lãm. Niềm hạnh phúc dâng tràn trong mắt họ, nụ cười họ. Nhìn họ, ai cũng rưng rưng cảm động. Tuổi nào yêu, sắc màu hạnh phúc cũng như nhau. Mừng cho ông bà còn tìm được nhau, có nhau trong đoạn đời bóng xế chiều hôm.

MAI HẠNH

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/nhip-dap-trai-tim/ba-noi-lay-chong-624097.ldo