Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: Còn làm ĐBQH ngày nào tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân

Nhiều cư dân bị giải tỏa trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã bật khóc trong buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM (ngày 9.5), khi trình bày bức xúc về việc giải tỏa đền bù không thỏa đáng. Còn bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TPHCM nói sẽ 'quyết tâm' hơn nữa, tháo gỡ khúc mắc của dân.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: 'Còn làm đại biểu tôi sẽ giải quyết bằng được vụ Thủ Thiêm'. Ảnh: Phạm Duy

Cử tri vỡ òa với những uẩn khúc

Buổi tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM với nhân dân quận 2 diễn ra tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận. Dù 14h ngày 9.5, buổi làm việc mới diễn ra, song từ hơn 12h trưa, hàng chục người dân đã có mặt.

Với cử tri quận 2, nhất là những người dân tái định cư khu đô thị Thủ Thiêm, họ rất mong chờ buổi tiếp xúc này, vì đã vất vả, khổ sở quá lâu, vì đã ròng rã bao năm ôm đơn đi khiếu nại khắp nơi... Họ mong đợi buổi tiếp xúc của Đại biểu Quốc hội như dịp để được mở lòng, được trình bày hết những uẩn khúc lâu nay trong lòng.

Thậm chí, có cử tri xem buổi tiếp xúc này như là cơ hội cuối của cuộc đời mình để gửi gắm các tâm tư đến đại biểu Quốc hội, bởi đơn giản vị cử tri này đã quá già rồi!

Bà Trần Thị Mỹ.

Xếp hàng đăng ký được phát biểu, chờ khoảng 6 tiếng, để có 5 phút trải lòng về những bức xúc kéo dài mấy mươi năm nay, bà Trần Thị Mỹ (70 tuổi, cử tri phường An Khánh, quận 2) không giấu được cơn nấc nghẹn.

Bà nói đã đi khiếu nại 13 năm. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà không nhớ nổi đã làm bao nhiêu tờ đơn, gõ cửa bao nhiêu nhà lãnh đạo cả trung ương và địa phương để cầu cứu. Bà nói nợ đến cả trăm triệu đồng tiền ngân hàng chỉ vì “đòi quyền lợi cho mình”.

Song, từ đó đến nay, vẫn chưa có bất cứ một quyết định nào giải quyết dứt điểm khiếu nại cho bà. Thế nên, bà vẫn phải sống trong căn lều lụp xụp, dột nát ở khu tái định cư.

“22 năm trước, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định 367/TTg phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là quyết định mang tính nhân văn, bởi trong quyết định nêu rõ quy mô toàn khu đô thị mới Thủ Thiêm là 930ha, bao gồm hai phần rất rõ: Khu đô thị mới 770 ha, khu tái định cư 160ha.

Nhưng, quyết định điều chỉnh của TP lại “biến” khu đất nhà nằm trong ranh quy hoạch. Chính quyền thu hồi đất của gia đình tôi khi không có phương án đền bù. Khuôn viên giải tỏa của gia đình tôi bao gồm nhà và đất ở đều là thổ cư nhưng chỉ đền bù 200.000 đồng/m2”, bà Mỹ khóc nghẹn.

Cử tri khóc nghẹn tại buổi tiếp xúc.

Ông Nguyễn Tiến Thịnh (phường Thành Mỹ Lợi) nói: "Người dân Thủ Thiêm chưa nhận được thành quả ở Thủ Thiêm".

Còn mấy chục hộ đồng hoàn cảnh như bà Mỹ, ông Thịnh. Họ cũng nói lên tiếng nói của mình.

Họ đã chờ đợi quá lâu! Những khiếu kiện liên quan thu hồi đất đã biến không ít những con người mới học hết lớp 9 phải tự học luật, nghiên cứu nghị định, bảo vệ mình. Những cụ già, lẽ ra được vui vầy với con cháu, hưởng niềm vui tuổi xế chiều lại phải ôm đơn kiện khắp nơi. Những bậc cha mẹ, hàng ngày, chứng kiến con cháu mình chen chúc trong căn nhà tái định cư nhếch nhác. Xót lắm chứ!

"Nghe bức xúc của dân, tôi đau lắm!"

Sau nhiều năm liên tục lên tiếng, đây có lẽ là lần đầu tiên cử tri được các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo sở ngành, chính quyền lắng nghe một cách cặn kẽ những trình bày của mình. Có những lúc buổi tiếp xúc diễn ra trong sự ồn ào, bởi cử tri nào cũng mong muốn được nói, được tranh luận. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TPHCM phải nhiều lần đề nghị các cử tri bình tĩnh, hội trường mới im ắng trở lại.

"Cô bác hỏi có day dứt không, xin thưa là tôi rất day dứt. Nghe cô bác nói vậy, tôi đau lắm. Chính quyền giải quyết vấn đề lớn mà cô bác chưa đồng tình và khiếu nại, nghĩa là còn tin chúng tôi. Tôi cam đoan khi nào còn một ý kiến phản ánh thì vẫn còn đeo bám giải quyết vấn đề ở Thủ Thiêm", bà Tâm nói.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

“Tổ thư ký Đại biểu Quốc hội đã ghi nhận đầy đủ ý kiến của cử tri. Trước những ý kiến này, tôi sẽ báo cáo đầy đủ với đồng chí Bí thư Thành ủy, và đề nghị Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tổ chức họp Ban Thường vụ Thành ủy, lắng nghe ý kiến của người dân quận 2, nhất là người dân Thủ Thiêm, và có chỉ đạo toàn diện", bà Tâm nói.

Cuối lời phát biểu, nữ Chủ tịch HĐND nói: “Tôi còn làm Đại biểu Quốc hội ngày nào, sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân". Vì vậy, mong bà Quyết Tâm hãy “quyết tâm” hơn nữa, giải quyết, tháo gỡ những khúc mắc của dân.

6 tiếng 30 phút. Một cuộc tiếp xúc cử tri có thể nói kéo dài nhất từ trước cho đến nay trên chính mảnh đất mà người dân bám trụ hàng chục năm qua. Còn các đại biểu Quốc hội cũng kiên nhẫn lắng nghe trong sự cầu thị. Các biểu cũng xuống tận dưới hội trường, đến bên cử tri để thăm hỏi, để cùng lắng nghe, để cùng tìm hiểu những chi tiết trên tấm bản đồ lớn mà cử tri căng ra để trình bày.

Dường như buổi tiếp xúc này đã phần nào giúp cho người dân và các đại biểu Quốc hội, chính quyền địa phương, sở ngành hiểu nhau thêm, xích lại gần nhau hơn, để rồi một ngày không xa sẽ cùng nhau đi đến đích cuối cùng là tìm được tiếng nói chung, tìm được lối ra cho sự bế tắc kéo dài bấy lâu nay.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/dien-dan/ba-nguyen-thi-quyet-tam-con-lam-dbqh-ngay-nao-toi-se-tiep-tuc-dong-hanh-cung-nguoi-dan-606321.ldo