Bà Nguyễn Thị Huệ viết gần 500 trang thơ lục bát về lịch sử Việt Nam

Vô tình và may mắn cho tôi khi lên văn phòng trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam (tên viết tắt hội VaChe), được đọc tập thơ: Việt Nam bốn ngàn năm của tác giả Nguyễn Thị Huệ, in lần thứ 6, do Ông Nguyễn Đình Thành hiệu đính, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, Hà Nội- 2017.

Tập thơ đã đăng ký bản quyền số 4692/2013- QTG, ngày 4/12/2013 tại Cục Bản quyền tác giả Nghiêm cấm in ấn, sao chép dưới mọi hình thức. Tập thơ dày gần 500 trang được viết bằng thể thơ Lục bát, ghi lại lịch sử của dân tộc Việt Nam hơn 4.000 năm, từ thời Hồng Bàng đến thời đại Hồ Chí Minh. Việt Nam bốn ngàn năm là tập thơ biên niên sử các triều đại Việt Nam bằng thơ. Đọc hết tập thơ quý vị sẽ có hệ thống được đầy đủ về các triều đại, các đời vua theo chiều dài lịch sử của đất nước. Hy vọng , quý vị sẽ tìm đọc tập thơ hay và có ý nghĩa này đúng như tinh thần câu thơ:

“Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.”

Tác giả Nguyễn Thị Huệ năm nay đã 60 tuổi. Bà quê quán tại: Xóm Hồ, Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang. Bà đã dồn hết tâm sức, trí tuệ để viết về lịch sử Việt Nam bằng thơ Lục Bát. Tập thơ này sẽ rất có ích cho quý vị, đặc biệt là thế hệ trẻ đọc để hiểu, biết về lịch sử dân tộc. Tập thơ: Việt Nam Bốn ngàn năm của bà Huệ, cháu xin được phép trích dẫn thơ giới thiệu đến quý vị:

“ Việt Nam ghi tạc sử nhà

Hồng Bàng nguồn gốc sinh ra giống nòi

Hơn bốn ngàn năm truyền thời

Mười tám triều đại các đời Hùng Vương…

Không vì vật chất mà ham

Không vì danh vị, cốt làm cho dân…

Truyền thuyết thủy tổ nước ta

Kinh Dương Vương chính thức là từ đây…

Sinh Sùng Lãm- Lạc Long Quân đó mà

Âu Cơ- Đế Lai sinh ra…

Trần Nhân Tông lên nối ngôi

Con người nhân hậu, đức tài anh minh…

Quốc Tuấn chính Hưng Đạo Vương

Danh nhân kiệt xuất dẫn đường cho dân…

Khải Định là vua bù nhìn

Bán nước cho Pháp, dân mình long đong…

Bảo Đại thoái vị, hô to

Làm công dân nước tự do, mạnh giàu…

Cách mạng Tháng Tám lừng danh

Việt Nam Độc lập Hòa bình Tự do

Nguyễn Ái Quốc lái con đò

Đưa dân nước Việt ấm no phúc hồng

Việt Nam thống nhất non sông

Nhờ Nguyễn Ái Quốc hết lòng vì dân…

Thiên tài của nước Việt Nam…

Quảng Bình sóng cát mênh mang

Sinh Võ Nguyên Giáp hiên ngang anh hùng…

Dân ơn ông bắc nhịp cầu

Cho dân độc lập trước sau an bình.”.

Phần kết của tập thơ có trích dẫn: Thơ thần Lý Thường Kiệt, Hịch tướng sĩ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi, Tuyên ngôn độc lập.

Bà Nguyễn Thị Huệ đã viết, đã trình diễn, tái hiện lịch sử Việt Nam bốn ngàn năm bằng thơ lục bát. Nhân dịp ngày 8/3/2020 Cháu Chu Thị Hảo xin kính tặng Bà Nguyễn Thị Huệ mấy câu thơ lục bát:

Nhân ngày mùng 8 tháng 3

Chúng cháu tha thiết bài ca tặng Bà

Việt Nam Bốn ngàn năm qua

Bà Nguyễn Thị Huệ xứng là Hiền Nhân

Chu Thị Hảo

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ba-nguyen-thi-hue-viet-gan-500-trang-tho-luc-bat-ve-lich-su-viet-75079