Ba người tử vong sau khi uống rượu ngâm cây rừng

Sau 30 phút được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, 3 trong 4 người cùng một gia đình ở Nghệ An đã tử vong. Bệnh nhân còn lại phải thở máy, tình trạng nguy kịch.

Sáng 13/3, bác sĩ Sầm Văn Hải, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết 3 trong tổng số 4 người đến cấp cứu nghi do ngộ độc rượu đã tử vong. Bệnh nhân còn lại là Lữ Văn Khăm (24 tuổi), đang nguy kịch, phải thở máy.

Chiều 12/3, bệnh viện tiếp nhận 4 người cùng một gia đình ở xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn trong tình trạng nôn mửa, khó thở. Các nạn nhân gồm ông Moong Văn Đi và vợ là Lô Thị Văn (cùng 40 tuổi), Moong Văn Mươi (còn gọi là Tuệ - 34 tuổi) và Lữ Văn Khăm là em rể của anh Đi - 24 tuổi.

Người nhà bên thi thể anh Đi. Ảnh: Kỳ Sơn.

Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành cấp cứu, hồi sức, đặt ống thở. Tuy nhiên, sau 30 phút, ba người không qua khỏi, trong đó có hai đàn ông và một phụ nữ. Riêng bệnh nhân Lữ Văn Khăm (24 tuổi) đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy.

"Các bệnh nhân đến cấp cứu khi đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, ngưng tim, ngừng thở. Được 30 phút thì tử vong", bác sĩ Hải cho hay.

Ông Moong Văn Thìn (73 tuổi), cha đẻ của nạn nhân Đi và Mươi, cho biết nhận được hung tin lúc 14h chiều 12/3 khi 4 nạn nhân cùng ngồi uống rượu tại nhà anh Đi. Đó là chai rượu được nhóm người này ngâm từ một loài cây rừng.

Bác sĩ bước đầu xác định nguyên nhân ban đầu có thể là bị ngộ độc rượu.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-nguoi-tu-vong-sau-khi-uong-ruou-ngam-cay-rung-post825620.html