'Bà ngoại' của những đứa trẻ bại não

Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Ngọc Điểu (hay còn gọi là Út Điểu, SN 1982, ngụ Vĩnh Long) nhận chữa trị miễn phí cho những trẻ bị bại não và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

8h sáng, Cơ sở phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ngọc Điểu ở số 56 đường Trần Phú (phường 4, TP Vĩnh Long) đã bắt đầu đông đúc. Nhiều phụ huynh đưa con bị bại não đến đây để bác sĩ Ngọc Điểu điều trị. Chị Phạm Huỳnh Như (SN 1993, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) sinh đứa con trai nhưng lúc 8 tháng thì bé bị bãi não, không nhận thức được.

“Nhà nghèo không có tiền đưa con đi đến các trung tâm phục hồi chức năng nên khi hay tin cơ sở Ngọc Điểu điều trị miễn phí, tôi sang Vĩnh Long thuê nhà trọ. Hằng ngày tôi đưa con đến cơ sở Ngọc Điểu để cho “bà ngoại” bấm huyệt, xoa bóp. Đến nay con tôi phục hồi nhanh chóng, mình nói gì cháu đều hiểu”, chị Như xúc động.

Cơ sở Ngọc Điểu điều trị cho trẻ bị bại não, từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Việc điều trị hoàn toàn miễn phí. Trong số đó, nhiều trẻ ở các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ và miền Trung.

Từ đó đến nay, cơ sở này đã điều trị cho hàng ngàn trẻ bại não, rất nhiều trường hợp trẻ khỏe mạnh, sinh hoạt như người thường. Bác sĩ Ngọc Điểu chia sẻ trước đây bà từng công tác tại Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm đó, Trung tâm có liên kết với tổ chức nước ngoài làm chương trình quản lý các trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ bại não.

“Tôi theo suốt chương trình này khoảng 3 năm nhưng chỉ ghi nhận, còn việc điều trị, phục hồi cho trẻ bại não thì không thực hiện được”, bác sĩ Ngọc Điểu nói. Vì vậy, bà luôn ấp ủ một “dự án” điều trị phục hồi cho trẻ bại não trở lại cuộc sống như người thường. Năm 2004, cơ sở phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ngọc Điểu ra đời.

Thời gian đầu, cơ sở còn nhiều khó khăn và thiếu thốn dụng cụ tập vật lý trị liệu nên chỉ hỗ trợ điều trị từ 5-10 trẻ/ngày. Sau đó nhiều nhà hảo tâm cùng bà chung tay mua sắm cơ sở vật chất để cơ sở hoạt động tốt hơn. “Những trẻ bại não là con trong gia đình khó khăn, hiểu được nỗi khổ của các bậc cha mẹ nên điều trị không lấy tiền”, bác sĩ Ngọc Điểu thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu dành nhiều tình thương cho trẻ bại não và giúp đỡ các hoàn cảnh nghèo khó.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu dành nhiều tình thương cho trẻ bại não và giúp đỡ các hoàn cảnh nghèo khó.

Bà Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1975, ngụ thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) bày tỏ: “Những ai đưa con đến đây tập vật lý trị liệu điều gọi bác sĩ Út Điểu là “bà ngoại”. Bởi “bà ngoại” không chỉ có tay nghề mà còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh nghèo khó. Mẹ con tôi rất biết ơn bác sĩ Ngọc Điểu”.

Khi con gái bà Sáu được 3 tháng tuổi thì bị viêm não cấp nên tay chân cứ gồng cứng, tím tái, đổ mồ hôi, lại hay khóc suốt đêm. Khi con lên 9 tuổi, bà Sáu xem tivi thấy cơ sở Ngọc Điểu nhận chữa trị miễn phí nên đưa con đến điều trị và tập vật lý trị liệu.

“Mới tập có 6 tháng mà con tôi đã tự lật, xoay trở, vận động tay chân, không còn đổ mồ hôi, lại ăn uống được và ngủ ngon. Cháu đã tăng từ 9 kg lên 11 kg, tôi mừng lắm. Nếu tập một thời gian nữa tôi nghĩ con gái sẽ hồi phục nhanh”, bà Sáu tâm sự.

Không chỉ chữa trị miễn phí, bác sĩ Ngọc Điểu còn cho bà Sáu mượn vốn lấy vé số bán dạo để có chi phí trang trải cuộc sống.

Bác sĩ Ngọc Điểu tâm sự rằng bà cảm thấy xót xa khi nhìn những đứa trẻ bại não. Vì vậy, bà chỉ góp một phần sức để điều trị miễn phí để các trẻ có thể phát triển bình thường. Không những vậy, bà còn nổi tiếng là người thích làm từ thiện.

Thấy cơ sở bà Điểu hoạt động hiệu quả nên nhiều nhà hảo tâm tìm đến phối hợp với bà để tặng quà, tặng tiền cho nhiều gia đình khó khăn. Từ năm 2004 đến nay, cơ sở này đã vận động, hỗ trợ cho hơn 15.700 trẻ bại não, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo học giỏi bằng nhiều hình thức, với tổng số tiền hơn gần 12 tỷ đồng.

Chính những sự đóng góp đó cho xã hội, bà Điểu được nhận nhiều bằng khen từ các cấp, các ngành tại Vĩnh Long và từ Trung ương. Năm 2019, bà Điểu vinh dự được nhận Giải thưởng KOVA.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/ba-ngoai-cua-nhung-dua-tre-bai-nao-633046/