Bà ngoại bé gái 3 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đến chết xin giảm tội cho 2 bị cáo

Bà Dự vẫn giữ quan điểm Tuấn cần chịu mức án thích đáng, nhưng xin chừa cho bị cáo này một con đường sống. Bà Dự cho biết, sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình Tuấn đã sang thắp hương, quỳ lạy xin lỗi trước bàn thờ bé M.

Đây là diễn biến mới trong vụ án bé gái 3 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đến chết gây phẫn nộ trong dư luận.

Trong vụ án này, 2 bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, ở Đông Anh, Hà Nội) bị truy tố về tội Giết người với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ.

Trước đó, tại phiên tòa diễn ra ngày 18/11, là đại diện hợp pháp của bị hại, bà Vũ Thị Dự (bà ngoại của M., cũng là mẹ đẻ của Lan Anh) cho biết, từ nhỏ bé M.M. đã sống cùng bà và do bà tự tay chăm sóc. Lan Anh sau khi sinh con thì bỏ lại cho bà rồi bỏ đi. Bà đau đớn khi nghe những lời nói đổ lỗi cho mình từ chính miệng con gái.

Bà Vũ Thị Dự mong HĐXX xử đúng người đúng tội đối với bị cáo Tuấn. Về phần Lan Anh bà bật khóc xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho con gái mình.

Bị cáo Tuấn và Lan Anh tại tòa.

Bị cáo Tuấn và Lan Anh tại tòa.

Sau khi tòa tuyên án, bà Dực có đơn kháng cáo đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm với mục đích các bị cáo phải tâm phục khẩu phục với mức án bị áp dụng.

Mới đây, sau gần 1 tháng, bà Dự vẫn giữ quan điểm Tuấn cần chịu mức án thích đáng, nhưng xin chừa cho bị cáo này một con đường sống. Bà Dự cho biết, sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình Tuấn đã sang thắp hương, quỳ lạy xin lỗi trước bàn thờ bé M.M.

Bà không muốn quãng đời còn lại, phải chịu nhiều áp lực về đạo đức và nhân cách từ chính hai bên họ hàng, gia đình, hàng xóm và đặc biệt là xã hội. Bà cũng hy vọng, cháu bé con chung của Tuấn và Lan Anh cũng không lớn lên trong sự thù hận, hiềm khích vì những lỗi lầm của người lớn.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho biết, công việc bảo vệ công lý của luật sư đã hoàn thành theo đúng lương tâm, trách nhiệm và đạo đức nghề luật sư. Sau phiên tòa sơ thẩm, việc bà Dự quyết định tha thứ là xuất phát từ tình cảm và lương tâm con người. Luật sư tôn trọng quyết định của bà ngoại cháu bé.

Theo cáo trạng, hồi tháng 3/2020, Lan Anh đón bé M. sang nhà trọ ở quận Đống Đa (nơi cô sống cùng Tuấn). Trong các ngày 29-30/3, Lan Anh và Tuấn cùng sử dụng ma túy. Sau đó, 2 bị cáo 6 lần bạo hành, đánh đập bé gái. Tuấn dùng cán chổi bằng kim loại đánh M., còn Lan Anh lấy kim khâu quần áo đâm vào bắp tay, đùi con gái.

Rạng sáng 30/3, M. đòi uống nước thì bị Tuấn đánh liên tiếp vào đầu. Sau đó, Lan Anh thấy con gái khó thở nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Bảo Khánh

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/ba-ngoai-be-gai-3-tuoi-bi-me-ruot-va-cha-duong-bao-hanh-den-chet-xin-giam-toi-cho-2-bi-cao-305143.htm