Bà mù lòa, ông làm thuê, 2 cháu côi cút phải nghỉ học

Cách đây 4 năm, sau một cơn tai biến, bà Nguyễn Thị Sương (57 tuổi, ngụ 40/11/17/10A, Bạch Đằng, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) bị liệt nửa người bên trái. Gần đây, bà Sương bị mù vì biến chứng của bệnh tiểu đường. Ông Võ Phát Giàu (57 tuổi, chồng bà Sương) phải làm thuê để nuôi vợ và 2 cháu ngoại côi cút. Điều đáng thương, do hoàn cảnh khó khăn, 2 cháu nhỏ không được cắp sách đến trường.

Ông Võ Phát Giàu đút cơm cho vợ bị liệt và mù lòa.

Ông Võ Phát Giàu đút cơm cho vợ bị liệt và mù lòa.

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ, căn phòng trọ ẩm thấp, diện tích chưa tới 20m2 là nơi sinh sống của bà Sương - ông Giàu cùng đứa con trai 25 tuổi và 2 cháu nhỏ. Khi chúng tôi đến, ông Giàu đang đút cơm cho bà Sương từng muỗng nhỏ. Bà Sương trệu trạo nhai cơm cùng với miếng cá khô. “Lúc trưa tôi đi làm về hơi muộn, nên không kịp nấu canh, chỉ kịp kho mớ cá khô làm bữa ăn cho cả nhà hôm nay”, ông Giàu nói như thanh minh.

Ông Giàu cho hay, trước đây, vợ chồng ông ở TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Cả hai vợ chồng đều làm thuê nên không có điều kiện để tạo dựng đất đai, nhà ở. Con gái lớn khi sinh đứa con thứ 2 mới 2 tháng tuổi thì đi biệt tích, bỏ lại 2 cháu cho vợ chồng ông nuôi. Cách đây 4 năm, sau cơn tai biến, bà Sương bị liệt nửa người bên trái, phải chạy chữa một thời gian dài nhưng không phục hồi.

Sau khi bà Sương bị liệt phải nằm một chỗ, ông Giàu đưa vợ, con trai và 2 cháu về TP.Vũng Tàu thuê nhà ở trọ, tìm kiếm việc làm để sinh sống. Hàng ngày, ông Giàu dậy sớm đi kiếm việc làm như phụ hồ hay bốc vác ở các cảng cá dọc kênh Bến Đình (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu). Còn con trai út năm nay 25 tuổi, nhưng do không được học hành nên cũng đi làm thuê, thu nhập chỉ đủ trả tiền thuê phòng trọ và điện, nước. Cuộc sống hàng ngày của gia đình ông Giàu luôn trong tình trạng không ổn định, thiếu trước, hụt sau.

Bà Nguyễn Thị Sương bệnh tật, 2 cháu ngoại Võ Thị Luyến và Võ Thị Hoa không được đi học.

Nhưng “họa vô đơn chí”, hơn 5 tháng nay, do biến chứng của bệnh tiểu đường, hai mắt của bà Sương mờ dần và đến nay thì mù hẳn, nên việc sinh hoạt, đi lại hàng ngày của bà rất khó khăn. Hai chứng bệnh cùng lúc khiến cơ thể bà Sương suy nhược, phải vào nằm viện thường xuyên. “Từ khi bà ấy bị mù, tôi chỉ kiếm việc làm thuê nửa ngày vì không thể để vợ ở nhà một mình với 2 cháu nhỏ. Tội nghiệp cháu Võ Thị Luyến (11 tuổi) đã phải nghỉ học, cháu Võ Thị Hoa (7 tuổi) không được đi học, do tôi không có tiền lo cho 2 cháu đến trường”, ông Giàu trầm giọng nói và hướng đôi mắt buồn bã về phía 2 cháu ngoại đang chơi đùa trước thềm phòng trọ.

Khi chúng tôi hỏi về chuyện học, cháu Võ Thị Luyến chớp chớp đôi mắt đen tròn, trả lời: “Cháu muốn đến trường học lắm nhưng ông, bà ngoại nói hoàn cảnh gia đình túng thiếu, không thể lo cho cháu tiếp tục tới trường với bạn được nữa”.

Chúng tôi rời khỏi phòng trọ của gia đình bà Sương, ông Giàu chất chứa tâm trạng, thương cho một gia cảnh nghèo khó, thương 2 đứa trẻ đứt chuyện học hành.

Gia đình ông Võ Phát Giàu rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn, tạo điều kiện cho 2 cháu Võ Thị Luyến và Võ Thị Hoa được tiếp tục đến trường. Mọi sự giúp đỡ, các tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trực tiếp với Quỹ “Tấm lòng Vàng” Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu, điện thoại: 0254.3.533.533 - 0941.666.000) hoặc trực tiếp giúp đỡ ông Võ Phát Giàu tại địa chỉ: 40/11/17/10A, Bạch Đằng, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu; điện thoại: 0353475511.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

Chuyên mục KẾT NỐI YÊU THƯƠNG mong nhận được thông tin của bạn đọc về các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn... Ban Biên tập sẽ cử người xác minh và đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông tin giới thiệu gửi về email: baobrvt@gmail.com hoặc Quỹ “Tấm lòng Vàng”, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (28, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu).

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201910/ba-mu-loa-ong-lam-thue-2-chau-coi-cut-phai-nghi-hoc-877318/