'Bà mối' giăng 'bẫy tình' lừa bạn suốt 5 năm mới bại lộ: Họ hàng suýt bị vạ lây

Suốt 5 năm, Thùy giả là 'bạn trai', viện ra nhiều lý do để tránh gặp mặt và nói chuyện qua điện thoại với 'người yêu' và lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Hôm nay (8/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang tiếp tục làm rõ vụ dựng lên màn kịch mai mối để lừa đảo của đối tượng Lê Thị Thanh Thùy (37 tuổi, trú xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn).

Vì sao “bà mối” giăng bẫy tình lừa bạn suốt 5 năm mà không bại lộ?

Vì sao “bà mối” giăng bẫy tình lừa bạn suốt 5 năm mà không bại lộ?

Theo một lãnh đạo cơ quan điều tra, Thùy và chị Hoa (đã đổi tên) là bạn bè cùng trang lứa. Thùy làm nông nghiệp, còn chị Hoa đang làm việc cho một công ty lớn.

Dù bằng tuổi với Thùy, nhưng do dành nhiều thời gian cho việc học cũng như lo công việc, chị Hoa “quên” chuyện lập gia đình.

Thấy con đã có tuổi song chưa có “ý trung nhân”, người thân trong nhà ai cũng sốt ruột. Đầu năm 2014, gia đình chị Hoa nhờ Thùy tìm người mai mối.

Nghĩ đến anh Nhân (đã đổi tên) là người bà con với Thùy, đối tượng lên kế hoạch giăng bẫy tình lừa tiền của bạn.

Qua nói chuyện, Thùy giới thiệu anh Nhân cho chị Hoa và đưa số điện thoại của anh này cho bạn để hai người tìm hiểu nhau, song thực chất đây chính là số điện thoại của Thùy.

“Anh Nhân là một người có thật nhưng không liên quan đến vụ án. Vì là bà con nên Thùy biết rất rõ về anh ta. Thùy lấy thông tin về người này rồi dựng lên một "bạn trai ảo" để lừa bạn của mình”, vị lãnh đạo thông tin.

Sau thời gian “tâm sự”, dưới vỏ bọc là anh Nhân, Thùy nhắn tin nói với chị Hoa rằng đã qua Nhật Bản công tác 3 tháng. Cuối năm đó, khi đã tạo tình cảm sâu đậm với chị Hoa, trong vai là anh Nhân, Thùy nhắn tin nói rằng bị tai nạn lao động ở Nhật và đã được đưa về TP Hồ Chí Minh.

Thấy “anh Nhân” tỏ ra bi quan, không muốn sống khi bị thương tật nặng, chị Hoa ngày đêm nhắn tin quan tâm, động viên, an ủi “bạn trai”.

Khi thấy bạn mình đã “yếu lòng”, Thùy nhắn tin ngỏ ý muốn chị Hoa giúp đỡ kinh phí để sang Pháp phẫu thuật. Nhẹ dạ cả tin, chị Hoa đồng ý gửi tiền cho "anh Nhân" thông qua Thùy.

Trong khoảng thời gian 5 năm, từ 2014 đến 2019, chị Hoa đã đưa cho “anh Nhân” tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng để giúp “bạn trai” chữa bệnh, cũng như lo cho người thân trong nhà.

“Sau khi nói qua Nhật công tác 3 tháng, Thùy tắt điện thoại như đã đi sang nước ngoài thật. Suốt 5 năm quen nhau, nạn nhân nhiều lần muốn gặp mặt cũng như gọi điện thoại nói chuyện, song Thùy viện ra nhiều lý do để tránh né. Thùy yêu cầu chỉ nhắn tin nên mọi chuyện không bị bại lộ…”, vị lãnh đạo nói.

Cũng theo vị này, khi “anh Nhân” nói bị tai nạn và đã được chuyển về TP HCM, chị Hoa đã vào thăm “bạn trai”. Tuy nhiên, khi đặt chân xuống sân bay, chị Hoa gọi cho “anh Nhân” nhưng anh ta không bắt máy. Lúc này, “anh Nhân” nhắn tin lại rằng đã sang…Pháp làm phẫu thuật.

“Số tiền mặt mà Thùy đã lừa khoảng một tỷ đồng, còn khoảng 200 triệu đồng là quà, tiền mừng cưới, thăm đau… do Thùy “vẽ” ra để lừa lấy tiền nạn nhân”, vị lãnh đạo nói.

Sự việc chỉ bại lộ khi chị Hoa nghe mọi người đồn rằng “anh Nhân” là người đã có vợ con. Tự điều tra, chị Hoa “ngã ngửa” khi những gì mọi người đồn đoán là thật. Chỉ có điều, người này không liên quan gì đến tin nhắn mà chị đã “tâm sự” suốt 5 năm qua, mà tất cả chỉ là màn kịch do Thùy dựng lên.

Như Infonet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thùy để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn nêu trên, suốt 5 năm qua, dưới vỏ bọc là anh Nhân, ả đã lừa tiền của chị Hoa gần 1,2 tỷ đồng.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ba-moi-giang-bay-tinh-lua-ban-suot-5-nam-moi-bai-lo-man-kich-hoan-hao-cua-nu-quai-274595.html