Bà mẹ xông vào phòng phẫu thuật yêu cầu bác sĩ cứu con gái ngay lập tức

Để cứu con gái Holly, chị Rachael Pedrick xông vào phòng phẫu thuật yêu cầu chữa trị ngay trước khi quá muộn.

Bé Holly 1 tuổi, đến từ Merthyr Tydfil, Wales bắt đầu có triệu chứng giống cúm như nôn mửa, tiêu chảy, mắt có nhiều gỉ từ ngày 23/12/2018. Thấy tình trạng khó cải thiện, mẹ của bé là chị Rachael Pedrick lập tức đưa con tới Bệnh viện Prince Charles.

Holly được chẩn đoán bị nhiễm trùng huyết và viêm mô tế bào nhiễm trùng da, cần phải phẫu thuật.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, tất cả các ca phẫu thuật đều phải lên lịch và chờ sự sắp xếp. Do vậy, Rachael và con gái cũng đều phải chờ đợi.

Rachael cứu sống con gái nhờ sự quyết đoán của mình.

Rachael cứu sống con gái nhờ sự quyết đoán của mình.

8 giờ đồng hồ trôi qua, nhận thấy con gái có dấu hiệu bệnh ngày càng nặng, không thể ngồi yên, cô tức tốc bế con tới Bệnh viện Đại học Wales ở Cardiff, xông thẳng vào phòng phẫu thuật để nhờ sự giúp đỡ.

Holly được phẫu thuật khẩn cấp thông qua đường mũi để hút, nạo sạch ổ áp xe đằng sau mắt. Hai giờ sau, bé qua cơn nguy kịch và được ra viện sau đó 4 ngày.

Rachael cho biết: “Đó là 2 giờ dài nhất trong cuộc đời tôi. Nhân viên y tế nói, nếu không kịp phẫu thuật, Holly sẽ chết. Thật may mắn vì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát”.

Lý giải về ca bệnh trên, một bác sĩ phẫu thuật cho biết, tất cả những gì họ muốn làm là trấn an bệnh nhân và lên lịch phẫu thuật một cách chính xác nhất.

Ngoài ra, đó là tiêu chuẩn trong thăm khám và điều trị bệnh để đưa ra quyền tự quyết định cho gia đình bệnh nhân rằng có hay không chấp nhận phẫu thuật.

Khả Minh (theo the Sun)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/benh-va-thuoc/ba-me-xong-vao-phong-phau-thuat-yeu-cau-bac-si-cuu-con-gai-ngay-lap-tuc-ar520484.html