Bà mẹ vừa đánh bại ung thư vú vừa trúng số độc đắc gần 30 tỷ

Chỉ sau 10 phút nhận tin mình vừa chiến thắng căn bệnh ung thư vú, bà mẹ 3 con ngỡ ngàng khi mình là chủ nhân của tấm vé số trúng 30 tỷ đồng.

Dĩ nhiên sẽ chẳng có món quà nào bỏ rơi chúng ta, chỉ là khác thời điểm mà thôi.

Có lẽ cô Lynne Price, 55 tuổi, ở South Wales sẽ không thể nào quên được hai món quà tuyệt vời cô nhận được trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Lynne là một nhân viên làm việc ở cửa hiệu giặt là, cách đây 4 năm khi đang ở nhà riêng tại New Tredegar thì cô bàng hoàng nhận được tin dữ rằng mình bị ung thư vú.

Mọi thứ dường như sụp đổ, Lynne hoang mang và nhận ra rằng mình đã mất tất cả. Từ đó đến giờ cô đã trải qua nhiều đợt điều trị, đôi lúc còn mất đi hi vọng vào cuộc sống.

Vợ chồng bà Lynne hạnh phúc bên giải thưởng trị giá 30 tỷ đồng.

Vợ chồng bà Lynne hạnh phúc bên giải thưởng trị giá 30 tỷ đồng.

Dường như thần may mắn đã mỉm cười với Lynne khi mới đây cô nhận được lá thư thông báo cô đã chiến thắng ung thư vú.

Thế nhưng điều không ngờ tới chính là chỉ vài phút sau - người chồng David bỗng chạy băng vào nhà và nói rằng "Vợ ơi, chúng ta đã thắng 1 triệu bảng Anh (gần 30 tỷ đồng) tiền xổ số!".

"Tôi về nhà thông báo với vợ thì biết cô ấy thậm chí đã có tin vui lớn hơn cả. Bức thư cho hay Lynne đã chiến thắng ung thư còn đáng giá hơn nhiều giải độc đắc", David sững sờ nói.

Trò chuyện với TheDaily Telegraph, cô Lynne ngạc nhiên tột độ: "Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình, tôi sốc toàn tập. Tôi mừng đến run người và không nói nên lời trước những gì xảy ra trước mắt mình. Tôi đã ngâm mình trong bồn tắm tới 2 giờ liền để lấy lại bình tĩnh".

Trước đó, người chồng David, 53 tuổi, đang rà xổ số ở công ty thì phát hiện ra họ đã ẵm giải độc đắc của EuroMillions (xổ số xuyên quốc gia với giải độc đắc gồm 7 số).

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế và nhận tiền, cặp vợ chồng cho hay họ sẽ mua vé máy bay đi xa để ăn mừng.

Tuyệt vời hơn nữa, kỳ nghỉ này sẽ đánh dấu cuộc hôn nhân 33 năm giữa hai người.

Vợ chồng Lynne và David là họ hàng xa của Ade Goodchild, người đã trúng số 71 triệu bảng Anh. Còn chị gái của David - cô Judith, cũng từng trúng giải độc đắc vào những năm 1990.

David, người đang làm việc tại British Airways nói tiếp: "Thật tuyệt khi có tới 3 người trúng giải độc đắc trong cùng một gia đình. Tôi chơi loại xổ số này từ những ngày đầu ra mắt, cứ mua thôi chứ không trông đợi gì hết".

Người phát ngôn của tổ chức Xổ số Quốc gia thì cho biết: "Lynne và David đã tạo nên một câu chuyện hạnh phúc để chúng tôi kỷ niệm 25 năm loại hình xổ số này ra đời".

Minh Anh (Nguồn TheDaily Telegraph)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ba-me-vua-danh-bai-ung-thu-vu-vua-trung-so-doc-dac-gan-30-ty-a456275.html