Bà mẹ thất lạc con gái suốt 36 năm: Tôi vẫn mải miết tìm con

Suốt 36 năm qua, gia đình ông Đoàn Xuân Út và bà Ngô Thị Thanh đã đi không biết bao nhiêu nơi, thực hiện biết bao nhiêu cuộc tìm kiếm nhưng tin tức về người con gái bị thất lạc năm nào vẫn chưa có kết quả.

Ông Đoàn Xuân Út bên tấm ảnh phục chế về người con gái thất lạc của mình. Ảnh Trần Vương

Như Lao Động đã đưa tin trong bài viết: Người mẹ lạc mất con gái 36 năm: Chưa đêm nào tôi có giấc ngủ trọn vẹn về câu chuyện của bà Ngô Thị Thanh do một phút sơ suất mà lạc mất đứa con gái đầu lòng mới hơn 3 tuổi.

Trên chuyến tàu định mệnh tại ga Si (Nghệ An), từ ngày 9.12.1981 (âm lịch) cho đến nay đã gần 36 năm cả gia đình vẫn không có về tin tức của cô con gái mất tích mang tên Đoàn Thị Thu Hiền.

Trò chuyện với PV Lao Động, ông Út nhớ lại: “Ngay hôm sau, tôi bắt xe trở lại Nghệ An để tìm con. Lang thang khắp nơi, đến đoạn đường tàu cạnh ga Si, tôi bắt gặp một nhóm trẻ nhỏ khoảng 11-12 tuổi. Những đứa trẻ cho hay, vào chiều hôm trước, có một ông già mặc quần áo màu đen bế một bé gái đi qua đây. Theo lời kể, thông tin khá trùng khớp với cô con gái bị lạc.

Điều lạ là, cháu bé liên tục khóc lóc đòi đi về phía đường tàu với mẹ. Sau đó, người đàn ông này đã đặt cháu lên chiếc xe bò chở gạch đi về phía xã Diễn Hạnh (Diễn Châu). Tôi lập tức đi về phía đó nhưng không có kết quả gì...”.

Ông Út trò chuyện với PV về câu chuyện hành trình đi tìm con suốt 36 năm qua. Ảnh Trần Vương

Một thời gian dài sau, ông Út đạp xe đạp đi khắp các nơi, lân la nhiều khu vực bến xe, bến tàu ở Nghệ An để tìm con. Cứ nơi nào nghe tin về người con gái đã mất tích là gia đình lại vội vã lên đường tìm kiếm. Thậm chí, gia đình đã trình báo cơ quan công an Nghệ An nhưng vẫn chưa thể tìm được đứa con thất lạc.

Năm tháng trôi qua, gia đình ông Út, bà Thanh đã đi khá nhiều nơi như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Nguyên, Yên Bái… và thực hiện không biết bao nhiêu cuộc tìm kiếm nhưng tin tức về người con gái thất lạc năm nào vẫn chưa có thêm bất cứ manh mối nào.

Bà Thanh nghẹn ngào: “Mỗi khi xem các chương trình về người thân là nước mắt lại trào ra. Thời gian đã quá lâu, lúc con bị thất lạc cũng còn quá nhỏ tuổi. Không biết bây giờ con đói, no, sướng, khổ ra sao. Cuộc sống của con thế nào. Trong thâm tâm, chúng tôi vẫn luôn hi vọng có phép màu nào đó để cả gia đình được đoàn tụ”.

Thời điểm con gái ông mất tích, bé mặc một chiếc quần màu nâu, áo lót nỉ. Con mặt tròn, tóc đen, da trắng và rất bụ bẫm, đặc biệt trong mắt có một nốt ruồi đen. Nếu bạn đọc có bất kỳ thông tin nào về vụ việc này muốn cung cấp, xin vui lòng gọi điện thoại về đường dây nóng của Báo Lao Động, số 096.838.3388 hoặc gửi email về địa chỉ toasoan@laodong.com.vn

Xin trân trọng cảm ơn!

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ba-me-that-lac-con-gai-suot-36-nam-toi-van-mai-miet-tim-con-565162.ldo