Bà mẹ nào cũng như mẹ Tư Đồ Mạt trong 'Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta' thì chúng ta đã thoát kiếp FA từ lâu rồi

Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta là một bộ phim thanh xuân vườn trường với nhiều chi tiết đáng yêu. Vừa mới qua tám tập đầu, khán giả không chỉ thấy sự thú vị ở cặp đôi nam chính nữ chính mà còn thấy nhiều điểm dễ thương của bà mẹ mát tay mai mối của Tư Đồ Mạt.

Trong Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (致我们暖暖的小时光), Tư Đồ Mạt vốn dĩ bốn năm đại học đều sống trong ký túc xá với bạn bè mình là Vương San, Mộng Lộ, Hổ Nữu. Trong khi Tư Đồ Mạt đáng yêu, lạc quan, học kế toán nhưng luôn mơ mộng về quảng cáo thì Vương San chững chạc, trưởng thành; Mộng Lộ xinh đẹp, điệu đà; Hổ Nữu ngây thơ, đáng yêu vô lo vô nghĩ.

Năm cuối cấp, để tiện đi thực tập, mẹ Tư Đồ Mạt nhờ người quen là Cô Từ để Tư Đồ Mạt dọn ra nhà riêng ở, tiện cho việc đi lại. Tư Đồ Mạt dọn ra nhà cô Từ, sắp xếp đồ đạc ổn thỏa thì rắc rối mới bắt đầu ập tới.

Cố Vị Dịch là chàng trai lạnh lùng ít nói, vốn dĩ đang ở kí túc xá cùng bạn bè nhưng do được tuyển vào phòng thực nghiệm, lại làm việc ở phòng thực nghiệm mới khá xa kí túc xá nên Cố Vị Dịch phải chuyển về nhà để ở.

Vậy là ngôi nhà của cô Từ mà mẹ Tư Đồ Mạt thuê cho Tư Đồ Mạt và nhà của Cố Vị Dịch đều cùng là một, hai người một nam một nữ tự nhiên lại thành bạn cùng nhà.

Vốn dĩ Tư Đồ Mạt định chuyển về kí túc xá ở cho đỡ bất tiện nhưng vừa chuyển thì mẹ Tư Đồ Mạt lại lên, dùng mọi phương pháp từ gián tiếp đến trực tiếp, ép thẳng Tư Đồ Mạt về nhà Cố Vị Dịch ở.

Trái với thái độ dành cho Phó Phái, mẹ Tư Đồ Mạt lại hoàn toàn tin tưởng Cố Vị Dịch. Ngay từ trong điện thoại, khi Tư Đồ Mạt trách móc tại sao mẹ biết con cô Từ là con trai mà vẫn để con ở thì mẹ Tư Đồ Mạt đã biểu lộ sự an tâm, tin tưởng hoàn toàn vào nhân cách của con trai cô Từ, bảo Tư Đồ Mạt cứ yên tâm, nhất định phải ở đó. Đến khi lên tận nơi, mẹ Tư Đồ Mạt cũng không ngừng mai mối cho Tư Đồ Mạt và Cố Vị Dịch. Và thật may điều này lại trúng ý Cố Vị Dịch, vô tình thành lý do chính đáng để Cố Vị Dịch kéo Tư Đồ Mạt về ở chung.

Với Phó Phái thì từ từ chối thẳng thừng

Với Cố Vị Dịch thì sớm định là rể trong nhà

Mẹ Tư Đồ Mạt đầu tiên chỉ nói về nhờ một lát, nhưng sau đó lại dông dài sang nấu chè, ăn chè rồi mệt quá đi ngủ luôn. Sáng hôm sau cũng không ngại dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tư Đồ Mạt và Cố Vị Dịch.

Đầu tiên là dựa vào chè mè đen óc chó, với nguyên luyện đã được chuẩn bị sẵn từ ở nhà, mẹ Tư Đồ Mạt đã thành công rút ngắn khoảng cách của con gái mình và con trai cô Từ. Nấu chè mè đen óc chó, bản thân thì đi rang mè, còn óc chó thì đưa cho Cố Vị Dịch tách nhân. Quanh đi quanh lại thì hóa ra là tạo công ăn việc làm cho đôi trẻ, thấy đôi trẻ vui vẻ bên nhau tách óc chó, mẹ Tư Đồ Mạt còn không ngại tiến lại gần ngồi xem. Thấy Tư Đồ Mạt và Cố Vị Dịch không biết tách, nát hết cả nhân, mẹ Tư Đồ Mạt không ngần ngại lấy chìa khóa biểu diễn kỹ năng tách óc chó không vỡ khiến hai bạn trẻ trầm trồ.

Để Tư Đồ Mạt và Cố Vị Dịch làm việc cùng nhau rồi mẹ Tư Đồ Mạt còn tạo tình huống cho hai đứa con ngồi gần với nhau. Trong khi Tư Đồ Mạt đang ôm máy tính làm việc, Cố Vị Dịch đang đọc sách thì mẹ Tư Đồ Mạt lại bắt Tư Đồ Mạt lên ghế ngồi cho khỏi lạnh, rồi mượn cớ đi tìm quyển tạp chí để đẩy Cố Vị Dịch ngồi sát lại chỗ Tư Đồ Mạt.

Ở trong nhà không khí hơi ngột ngạt, mẹ Tư Đồ Mạt lập tức bắt sóng với các bà bạn cùng độ tuổi trong khu đi chơi mạt chược tiện thể kéo luôn cả Tư Đồ Mạt và Cố Vị Dịch đi cùng. Tuy Cố Vị Dịch không biết chơi nhưng cũng bằng lòng ngồi chung bàn với các bà cô. Một hai ván đầu đánh thua không sao, những ván tiếp theo, sau khi đã hiểu luật chơi, Cố Vị Dịch đã tốc chiến tốc thắng, thu về cho mẹ con Tư Đồ Mạt khá nhiều tiền.

Có vẻ như Tư Đồ phu nhân đã cuồng Cố Vị Dịch mất rồi, tận sức tận lực bắt cho được chàng rể đẹp trai, thông minh này. Trước khi về, mẹ Tư Đồ Mạt còn bắt Tư Đồ Mạt ký quân lệnh trạng là không được chuyển đi khỏi nhà Cố Vị Dịch. Tư Đồ Mạt bị ép quá, nếu không ký thì mẹ không về nên đành bất đắc dĩ phải ký. Cuối cùng mẹ Tư Đồ Mạt về nhưng cũng không quên gửi quân lệnh trạng lên cho Cố Vị Dịch làm bằng chứng để đôi trẻ nhất định phải ở chung.

Tuy mẹ Tư Đồ Mạt luôn dùng cách bắt ép để quản lý Tư Đồ Mạt nhưng không thể phủ nhận phương pháp của bà rất đáng yêu và hiệu quả cũng rất tức thì. Việc lựa chọn Cố Vị Dịch còn thẳng thắn bày tỏ thái độ không chấp nhận Phó Phái đã cho thấy con mắt tinh đời của một bà mẹ ba con. Có người mẹ như thế này, Tư Đồ Mạt có thể yên tâm mà thoát kiếp đợi chờ Phó Phái nhu nhược, yên tâm rước Cố Vị Dịch thê nô về chà đạp.

Bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta đã lên sóng tuần đầu tiên với tám tập. Nếu khán giả yêu thích Cố Vị Dịch, Tư Đồ Mạt và người mẹ đáng yêu của Tư Đồ Mạt thì đừng quên bỏ qua bất kỳ tập phim nào nhé.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ba-me-nao-cung-nhu-me-tu-do-mat-trong-gui-thoi-thanh-xuan-am-ap-cua-chung-ta-thi-chung-ta-da-thoat-kiep-fa-tu-lau-roi-4962213.html