'Ba kiếp nhân duyên' - chuyện tình cảm động chốn thần tiên

Dù cách nhau vạn năm với hai tính cách đối lập, thượng thần và tiểu điện hạ xinh đẹp, tinh nghịch vẫn viết nên chuyện tình cảm động trải dài suốt 3 kiếp.

Tình thiên thu (tên gốc Tam sinh tam thế thập lý đào hoa) là bộ phim gây sốt châu Á trong năm 2017. Bộ phim được ghi nhận là tác phẩm truyền hình có tổng lượt xem cao nhất với hơn 50 tỷ lượt tại Trung Quốc.

 Ba kiếp nhân duyên là phim phát triển tuyến nhân vật phụ từ Tình thiên thu.

Ba kiếp nhân duyên là phim phát triển tuyến nhân vật phụ từ Tình thiên thu.

Phát triển tuyến nhân vật phụ trong phần trước, Ba kiếp nhân duyên là hành trình của hai vị thần phiêu lưu khắp tiên giới, trần gian và lưu lạc vào mộng cảnh để tìm kiếm tình yêu đích thực. Từ khi công bố dự án, bộ phim thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ.

Phim kể về mối tình giữa tiểu điện hạ Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) của Thanh Khâu - cửu vỹ hồ lông đỏ duy nhất nơi tứ hải bát hoang và Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang) - vị tôn thần viễn cổ làm chủ đất trời, định ra thiên quy, có địa vị cao quý đến Thiên quân cũng phải kính nể.

Đông Hoa Đế Quân là vị tôn thần viễn cổ làm chủ đất trời.

Hồ ly nhỏ Phượng Cửu trong một lần hiểm nguy được Đông Hoa Đế Quân ra tay giải cứu, từ đây ghi nhớ trong lòng. Để báo ân, Phượng Cửu khăng khăng đi theo Đông Hoa. Tuy nhiên, Đông Hoa và Phượng Cửu có duyên mà không có phận, hết lần này đến lần khác bỏ lỡ nhau.

Điểm đặc biệt của mối tình là sự chênh lệch tuổi tác. Đông Hoa Đế Quân là một trong những vị thần từ thời viễn cổ, sau hàng nghìn năm chinh chiến đã quên mất hai chữ “tình ái”. Ông tự gạch tên mình khỏi đá tam sinh - tảng đá khắc ghi duyên phận của thiên hạ, tự tay cắt đứt con đường tình duyên của mình. Bởi vậy, chuyện tình của hai người càng trắc trở với nhiều hiểu lầm. Tới lúc thành thân, Đông Hoa vẫn bỏ đi để cứu công chúa Cơ Hoành.

Thế nhưng, trái tim tưởng như hóa đá của Đông Hoa cũng bị tiểu hồ ly nhiều lần làm cho rung động. Dù không duyên phận, cả hai vẫn quyết tâm dùng tấm chân tình làm lay chuyển đất trời: “Thiên mệnh nói có duyên thì sao, vô duyên thì sao. Bản quân chưa từng sợ thiên mệnh, cũng không cần thiên mệnh bố thí”.

Với tư cách là đôi phụ trong Tình thiên thu, Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Một số người còn cho rằng đây là cặp đôi đẹp nhất phim, vượt qua cả Bạch Thiển - Dạ Hoa.

Cao Vỹ Quang trong vai Đông Hoa Đế Quân.

Nam chính Đông Hoa thuộc dạng lạnh lùng băng giá, đối với xung quanh gần như không quan tâm, chỉ chú ý nhất người mình yêu. Ngược lại, Phượng Cửu là hồ ly, tính tình tinh quái, hoạt ngôn và dễ "thiếu nghị lực" trước mặt người yêu. “Phản ứng hóa học” tự nhiên của hai nhân vật chính khiến người xem không thể rời mắt khỏi câu chuyện tình ngọt ngào nhưng ngang trái.

Diễn viên Cao Vỹ Quang có màn hóa thân thành công trong vai Đông Hoa Đế Quân - vị tôn thần đẹp trai có tính cách khác người. Khán giả không chỉ thích xem những đoạn Đông Hoa sủng Phượng Cửu, mà cả những đoạn chàng gây khó dễ người khác với vẻ mặt thản nhiên, ung dung tự tại. Với chiều cao 1,91 m và khuôn mặt đậm chất người mẫu, anh gây ấn tượng với hình ảnh đế quân cổ quái “tóc bạc phơ, hồn trẻ thơ”.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Bạch Phượng Cửu.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên không xa lạ với fan Cbiz. Cô được đánh giá là một trong những mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh xứ Trung với nhan sắc lai của con gái vùng Tân Cương. Với nhân vật Phượng Cửu, Địch Lệ Nhiệt Ba khẳng định diễn xuất tiến bộ thông qua việc khắc họa sự trưởng thành trong tính cách và tình yêu của tiểu hồ ly khi trải qua 3 kiếp.

Ba kiếp nhân duyên sắp lên sóng VTV3.

Với cốt truyện hấp dẫn và dàn diễn viên tài sắc, phim hứa hẹn tạo sức hút trên màn ảnh Việt. Phim được phát sóng trên VTV3 lúc 12h từ ngày 13/8. Để cập nhật thêm thông tin, độc giả truy cập fanpage TVAd hoặc tvad.com.vn.

Hạnh Trà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-kiep-nhan-duyen-chuyen-tinh-cam-dong-chon-than-tien-post1118387.html