Bà Kamala Harris: Chỉ cần nhìn là tôi biết ngay một kẻ bắt nạt

Bà Kamala Harris, thượng nghị sĩ 55 tuổi đến từ bang California, chính thức được đảng Dân chủ đề cử làm phó tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Với quyết định này, bà trở thành người phụ nữ da màu, gốc Á đầu tiên được ghi tên trên phiếu bầu cử tổng thống của một đảng lớn. Trong buổi tối 9/8 (giờ địa phương), bà Kamala Harris đã đọc diễn văn nhậm chức tại thành phố Wilmington, bang Delaware, quê hương của ông Joe Biden.

Trước đó, chủ tịch Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) Bennie Thompson đã tuyên bố: “Tôi xin tuyên bố bà Kamala Harris được bầu làm ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ”.

 Bà Kamala Harris, thượng nghị sĩ 55 tuổi đến từ bang California, chính thức được đảng Dân chủ đề cử làm phó tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ảnh: NBC News.

Bà Kamala Harris, thượng nghị sĩ 55 tuổi đến từ bang California, chính thức được đảng Dân chủ đề cử làm phó tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ảnh: NBC News.

Trước khi nữ “phó tướng” bước lên bục phát biểu, gia đình của bà, gồm chị gái Maya, cháu gái Meena Harris cùng con gái Ella Emhoff, cũng chia sẻ vài lời trước công chúng.

Diễn văn của bà Kamala Harris tiếp tục làm nổi bật chủ đề quyền bầu cử của phụ nữ. Bà cũng bày tỏ lòng kính trọng với những người phụ nữ đã giúp bà có được thời khắc này, bao gồm mẹ của bà.

Harris chia sẻ mẹ là người đã dẫn dắt bà vào làm công chức, dạy bà “nhận thức và cảm thông với khó khăn của mọi người”.

Trong phát biểu, bà Harris nhắc lại quá trình làm công tố viên của mình, góp phần bảo vệ người dân thường, bảo vệ phụ nữ bị bạo hành, truy tố các ngân hàng lớn đã tịch thu nhà của người dân Mỹ vào thời kỳ suy thoái kinh tế 2007-2008. “Chỉ cần nhìn là tôi biết ngay một kẻ bắt nạt”, bà Harris nói, dường như ám chỉ tới Tổng thống Trump.

Bà vận dụng điểm mạnh nhất của mình là câu chuyện thành đạt đại diện cho “giấc mơ Mỹ” - là con của người nhập cư, mẹ gốc Ấn Độ, cha gốc Jamaica.

“Tôi luôn nghĩ về người phụ nữ 25 tuổi gốc Ấn, chỉ cao mét rưỡi, sinh ra tôi ở bệnh viện Kaiser tại Oakland, California”, bà nói, để từ đó cho thấy bà thấu hiểu sự kỳ thị mà người da màu hay người nhập cư gặp phải.

“Sẽ không có vaccine cho nạn phân biệt chủng tộc... mà chúng ta phải tự mình giải quyết”, bà kêu gọi.

Tương tự ông Obama và bà Elizabeth Warren trong buổi tối nay, bà Harris cũng mạnh mẽ, liên tục kêu gọi người nghe hãy hành động bằng lá phiếu. Bà liên tục mời gọi “các bạn” tham gia vào “cuộc đấu tranh này”. Bà Warren và bà Harris đều kêu gọi khán giả hãy làm sao để sau này có thể “nhìn thẳng vào mắt” con cháu và kể về việc đấu tranh giữa lúc nguy cấp hiện tại.

Điều này thể hiện lo ngại của đảng Dân chủ rằng cử tri sẽ không hào hứng đi bỏ phiếu như năm 2016 hoặc bị cản trở đi bỏ phiếu.

“Các bạn! Chính các bạn đang thúc đẩy chúng tôi vươn tới lý tưởng của đất nước chúng ta... Các bạn, tôi và Joe, cùng nhau - quả thực là một trách nhiệm tuyệt vời”, bà nói.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ba-kamala-harris-chi-can-nhin-la-toi-biet-ngay-mot-ke-bat-nat-post1122065.html