Ba học sinh ăn lá ngón: Các cô không trách mắng gì...

Sợ bố mẹ trách mắng vì nghi trộm đồ của trường mầm non nên các em rủ nhau ăn lá ngón tự tử.

Ngày 7/9, ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xác nhận sự việc 3 học sinh trường Tiểu học Na Ngoi 1 (xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) ăn lá ngón.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 6/9, người thân và dân bản Thăm Hón (xã Na Ngoi) phát hiện ba bé trai gồm Xồng Bá D., Xồng Bá X. và Xồng Bá R. (đều 8 tuổi, học sinh trường Tiểu học Na Ngoi 1) trong tình trạng bị ngộ độc lá ngón.

Cây lá ngón

Cây lá ngón

Các nạn nhân được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu, tuy nhiên em Xồng Bá D. đã tử vong sau đó.

"Vào thời điểm phát hiện, có lẽ các em đã ăn lá ngón được một lúc.

Trước đó, các em lấy đồ chơi trong trường mầm non, giáo viên trường có hỏi các em. Các cô không trách mắng gì, chỉ hỏi han. Nhưng có thể do các em còn nhỏ, sợ bố mẹ biết chuyện trách mắng nên ăn lá ngón", ông Nguyễn Hồng Hoa cho hay.

Trưởng phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn nói thêm, hiện sức khỏe hai em học sinh đã bình phục và về nhà.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện đã xuống hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân và các em học sinh.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ba-hoc-sinh-an-la-ngon-cac-co-khong-trach-mang-gi-3342596/