'Bà hỏa' liên tục hoành hành khu ổ chuột ở thủ đô Philippines

Từ đầu năm 2018, hơn 2.200 vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại những khu ổ chuột trong lòng thủ đô Manila, Philippines, nơi những ngôi nhà gỗ lụp sụp được xem là 'mồi lửa'.

Khu ổ chuột ở thủ đô Philippines chìm trong biển lửa Ở đất nước có tỷ lệ chênh lệch giàu nghèo cao như Philippines, hàng trăm nghìn hộ dân sống trong những khu ổ chuột tạm bợ là những người chịu hậu quả nặng nề nhất của hỏa hoạn.

Trong một buổi chiều nóng như thiêu đốt, cư dân một khu ổ chuột tại thành phố Manila điên cuồng chuyền nhau xô đựng nước với niềm hy vọng mong manh cứu được những ngôi nhà thoát khỏi ngọn lửa dữ dội. 6 tiếng sau, mọi nỗ lực của họ biến thành công cốc, gần như toàn bộ số tài sản những con người nghèo khó ấy tích cóp được trong bao năm qua đã bị "bà hỏa" thiêu rụi.

Trong một buổi chiều nóng như thiêu đốt, cư dân một khu ổ chuột tại thành phố Manila điên cuồng chuyền nhau xô đựng nước với niềm hy vọng mong manh cứu được những ngôi nhà thoát khỏi ngọn lửa dữ dội. 6 tiếng sau, mọi nỗ lực của họ biến thành công cốc, gần như toàn bộ số tài sản những con người nghèo khó ấy tích cóp được trong bao năm qua đã bị "bà hỏa" thiêu rụi.

Theo số liệu từ Cục Phòng cháy Chữa cháy Philippines, từ đầu năm 2018 đến nay, hơn 2.200 vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại thủ đô Manila và phần lớn trong số đó bắt nguồn từ các khu ổ chuột. Tại một đất nước có tỷ lệ chênh lệch giàu nghèo lớn như Philippines, những người chịu hậu quả nặng nề nhất của thiên tai, cháy nổ là hàng trăm nghìn hộ gia đình sống dưới những mái nhà tạm bợ, mục nát. Trong ảnh là hiện trường vụ cháy tại khu ổ chuột trong khu Las Pinas.

Marybeth Antier, 24 tuổi, mô tả lại khoảnh khắc kinh hoàng khi ngọn lửa giết chết 6 thành viên trong gia đình cô. "Tôi thấy ngọn lửa ngùn ngụt thiệu rụi căn nhà chúng tôi đang sống. Các con của tôi còn ở bên trong, nhưng tôi không thể vào để cứu chúng", cô nói. Trong lễ tang, 6 thi thể xấu số nằm chật chội trong hai cỗ quan tài mà cô và những người còn sống có thể chi trả.

Đối với hàng nghìn lính cứu hỏa tại Manila, những khu ổ chuột ngổn ngang, lộn xộn thực sự là mồi lửa. Mớ dây điện rối rắm nối chằng chịt từ cột này sang cột khác trong những con hẻm chật hẹp, những ngôi nhà chen chúc nhau được dựng tạm bợ bằng ván ép và gỗ dừa dễ dàng tạo điều kiện cho những ngọn lửa phát sinh.

Cộng đồng cư dân ổ chuột gần như chưa bao giờ nghe đến khái niệm an toàn cháy nổ hoặc các quy tắc xây dựng phòng cháy, chữa cháy. "Chúng tôi đã bị quên lãng", Antier nói. Theo chính phủ, những người định cư tạm bợ này thường xuyên dập lửa sai quy định và gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân trong khi tìm cách cứu tài sản.

Phương tiện và các thiết bị chữa cháy cũng gặp khó khăn trong việc di chuyển qua những con hẻm nhỏ hẹp, đầy người, đầy hàng quán và xe cộ để tiếp cận những vụ hỏa hoạn xảy ra tại các khu ổ chuột. Trong ảnh, người đàn ông bất lực ôm mặt trước ngôi nhà bốc cháy dữ dội.

Một người đàn ông không cầm được nước mắt khi toàn bộ số tài sản của anh bị ngọn lửa nuốt chửng. Những đường dây điện chập chờn, thường được lắp đặt vội vàng và luôn trong tình trạng quá tải, bếp lò không được để ý và những điếu thuốc lá bị vứt lung tung là những nguyên nhân chính gây ra hỏa hoạn tại những khu ổ chuột trong lòng thành phố Manila, theo Cục Phòng cháy Chữa cháy Philippines.

Ông Pablo Sy, một thợ sửa ống nước tại quận Santa Cruz, thủ đô Manila buồn bã nói lửa đã nhấn chìm những ngôi nhà lụp sụp của cộng đồng người định cư. "Tôi đang nấu ăn thì phát hiện mái nhà mình bốc cháy ngùn ngụt. Mọi người đều hoảng loạn, mọi thứ bị thiêu rụi hết. Chúng tôi không thể cứu bất cứ vật dụng gì vì nó diễn ra quá nhanh", ông kể lại trải nghiệm hỏa hoạn đầu tiên trong đời.

Trong khi ngọn lửa đang hoành hành tại một cửa hàng mua sắm thuộc khuôn viên Đại học Philippines, người dân cố gắng mang càng nhiều vật dụng ra khỏi tòa nhà bị cháy càng tốt. Vài giờ sau vụ hỏa hoạn, những người sống sót sẽ tìm cách cứu chữa những vật dụng còn sử dụng được và xây dựng lại nhà cửa. Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên Reuters, chúng vẫn dễ cháy như trước.

Lính cứu hỏa tại thủ đô Manila thường xuyên phải trực những ca kéo dài 24 giờ. Khi không có hỏa hoạn, họ ngủ, rèn luyện sức khỏe, chơi thể thao hoặc diễn tập phòng cháy chữa cháy. Người đàn ông trong ảnh là ông Milan Miranda, lính cứu hỏa đã có thâm niên gần 32 năm trong nghề và chuẩn bị nghỉ hưu trong năm sau. Ông cho biết mình nối nghiệp bố và chú, những người truyền cảm hứng cho ông đảm nhận công việc đầy nguy hiểm.

"Mỗi ngọn lửa là một thử thách, đặc biệt khi chúng tôi thường xuyên thiếu những thiết bị như máy trợ thở. Các anh em phải hít khói và chịu đựng sức nóng dữ dội, liều lĩnh với sức khỏe và sinh mạng của bản thân", Miranda chia sẻ. "Nhưng cái nghề này là Chúa đã ban cho tôi rồi", ông nói thêm.

Chi Mai
Theo Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ba-hoa-lien-tuc-hoanh-hanh-khu-o-chuot-o-thu-do-philippines-post853672.html