'Bà già Tuyết' và những cái ôm đặc biệt giữa đại dịch COVID-19

Bất chấp việc đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vú và đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bà Fatima Sanson vẫn quyết tâm duy trì hoạt động Giáng sinh truyền thống của mình: Hóa trang thành Bà già Tuyết và tặng đồ chơi cùng những cái ôm dành cho trẻ em nghèo ở nơi bà sống ở thành phố Belo Horizonte, Đông Nam Brazil.

"Bà già Tuyết" Fatima Sanson tặng quà Giáng sinh cho trẻ em tại Belo Horizonte, bang Minas Gerais, Brazil, ngày 7/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

"Bà già Tuyết" Fatima Sanson tặng quà Giáng sinh cho trẻ em tại Belo Horizonte, bang Minas Gerais, Brazil, ngày 7/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Suốt 50 năm qua bà Fatima Sanson đã làm công việc đặc biệt này mỗi dịp Giáng sinh. Năm nay, tuân thủ quy định về giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19, bà Sanson (61 tuổi) tự thiết kế cho mình chiếc "rèm ôm" bằng nhựa và nhờ người khử trùng chiếc rèm sau mỗi lần ôm hôn mọi người. Những khâu chuẩn bị đặc biệt này phát sinh vì bà nhận thức được những nguy cơ đặc biệt cao đối với bản thân mình. Không chỉ vì tuổi tác, căn bệnh ung thư vú cũng khiến bà nằm trong nhóm những đối tượng có nguy cơ cao nếu nhiễm COVID-19.

Khoác lên mình bộ đồ truyền thống màu đỏ tươi, bà Sanson mang theo quà là những món đồ chơi và thực phẩm tới cho trẻ em và những người sống tại một khu ổ chuột trong thành phố. Tấm rèm nhựa không làm cái ôm của “Bà già Tuyết” Sanson bớt ấm áp mà vẫn truyền được tinh thần và sức sống Giáng sinh đến với mọi người. Em Daphne Victoria chia sẻ: "Em thực sự thích nhận được một cái ôm đẹp và ấm áp từ Bà già Tuyết".

Trong khi đó, cha mẹ của em cũng như nhiều hộ gia đình khác tại khu ổ chuột tại Belo Horizonte được mang về nhà những giỏ đầy thức ăn. Những món quà này là nguồn động lực vô cùng quý giá, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tiếp tục tác động nghiêm trọng đối với những người lao động có thu nhập thấp. Cô Valmira Pereira - một người dọn dẹp thuê sống tại khu nhà trên cho biết: "Tôi hy vọng những ngày tốt đẹp hơn sẽ đến và năm sau chúng ta sẽ có thể có những cái ôm thực sự, để có thể cảm nhận được hơi ấm tình người mà mọi người đang thiếu thốn".

Với bà Sanson, bà thấy thật vui khi vẫn được trao những cái ôm Giáng sinh trong đại dịch. Bà chia sẻ: "Thật tuyệt khi có thể ôm và được ôm. Chúng ta ‘lây truyền’ cho nhau những cái ôm, tình yêu thương và sự cảm thông”.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ba-gia-tuyetva-nhung-cai-om-dac-biet-giua-dai-dich-covid19-20201225153700393.htm