Ba điểm đến khiến du khách Việt muốn trở về tuổi thơ

Ba bài chia sẻ có lượt bình chọn cao nhất của 'Điểm đến trong mơ' đều chứa đựng những giấc mơ tuổi thơ về Moscow, Amsterdam và London.

Vợ chồng người Nga nhận làm vú nuôi cho gia đình.

Là cuộc bình chọn địa danh được yêu thích nhất, “Điểm đến trong mơ” còn là góc chia sẻ những câu chuyện về chuyến đi mong muốn. Bạn có thể tìm thấy chính mình trong những câu chuyện của độc giả được chia sẻ dưới đây:

Moscow

Tôi sinh ra tại Moscow - thủ đô tráng lệ của đất nước Nga xa xôi, nhưng về Việt Nam khi chưa đầy 3 tuổi. Ký ức của tôi về Moscow chỉ thoáng mờ qua lời kể sau này của ba mẹ, qua những bức ảnh kèm thư gửi đường bưu điện một tuần sau mới tới. Với tôi, mảnh đất mà ba mẹ đã gắn bó cả tuổi xuân, kết hôn và lập nghiệp, rồi sinh ra đứa con đầu lòng nơi đất khách quê người, luôn lưu giữ điều gì đó thiêng liêng và cao quý.

Đến tận bây giờ, sau 20 năm chưa một lần quay trở lại Moscow, nhưng tôi may mắn vẫn được lớn lên cùng giá trị Nga, văn hóa Nga trên đất Việt mà bố mẹ luôn giữ trong lối suy nghĩ, trong nếp sinh hoạt thường ngày. Những đứa trẻ sinh ra vào đầu những năm 90 như tôi khi ấy, còn quá nhỏ để hiểu được chiếc tủ lạnh, tivi, hay chiếc bàn là do Nga sản xuất đã khiến đời sống những gia đình nghèo như nhà tôi cải thiện nhiều đến nhường nào.

Nhưng một đứa trẻ khi lớn lên bên cạnh những con lật đật tròn trĩnh đáng yêu, bên những con búp bê gỗ Matrioska tô vẽ đầy màu sắc tinh tế, xem phim hoạt hình Nga, hay hát những bài hát nhạc Nga,... dĩ nhiên sẽ luôn tò mò về nguồn gốc của chúng, tò mò về nơi mà mình được sinh ra.

Sự tò mò trong tôi, cũng như nỗi khắc khoải trong lòng bố mẹ mỗi khi nhớ về Moscow những buổi chiều thu tháng Mười, những đêm đông tuyết rơi lạnh giá, hay những bản nhạc trữ tình da diết, sẽ vẫn luôn còn canh cánh.

Những tấm thiệp ký ức.

Mong một ngày gần nhất, Moscow sẽ không còn là những ký ức lấp lánh xa xôi với tôi. Và bố mẹ tôi sẽ sớm có cơ hội trở lại thăm “quê hương thứ hai” của mình.

Amsterdam

Khi lên 5 tuổi, bố tôi mang về một tập bưu thiếp thành phố Amsterdam. Tất cả có 10 tấm.

Tấm thứ nhất là những bông hoa tulip đỏ, hồng vàng rực rỡ trải dài đến tận chân trời.

Tấm thứ hai là bức tường treo thật nhiều những chiếc guốc gỗ cũng đủ sắc màu.

Tấm thứ ba là 2 chiếc cối xay gió hùng vĩ giữa cánh đồng xanh bát ngát.

Tấm thứ tư là những con đê ngăn biển với đất liền dài tít tắp. Bố bảo tôi, bên này đất liền thấp hơn biển rất nhiều. Nhưng nhờ những con đê kiên cường, thành phố vẫn tồn tại, bên biển khơi rộng lớn.

Tấm thứ năm là con kênh giữa thành phố, trải dài với hàng chục chiếc xe đạp được khóa bên hàng rào: xe màu trắng, xe màu đỏ, xe màu nâu... lại kèm cả những chiếc giỏ đầy hoa nữa.

Và cứ thế, tôi mơ ước được đến tận nơi trên những tấm bưu thiếp đó, để tận mắt thấy những điều bố thổi vào tuổi thơ của tôi.

London

London trong tôi là những chiều sương mù giăng kín phố, cổ kính và yên bình. Là những lâu đài, những cung điện, tháp đồng hồ cả trăm tuổi không cũ. London là màu đỏ của hoa hồng tô điểm mỗi ban công hay góc phố, là vạt lavender tím nhỏ nhắn trong mảnh vườn ven đường, là những bốt điện thoại đỏ đến nhức nhối giữa cái nâu, xám cổ kính mờ ảo trong làn sương.

Nhà ga 9 3/4 của Harry Potter.

Người London luôn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt nhau, dù rất lạ trên phố. Với tôi, là cả những lần được chỉ dẫn chi tiết về đường sá mỗi lần hỏi thăm, những câu nói như bước ra từ câu chuyện cổ tích, hay là từ những tập truyện Harry Potter đầy ma thuật.

London còn là những công trình kiến trúc, từ to đến nhỏ đều khiến tôi phải lùng sục đi tìm. Và thú vị vô cùng, dù chỉ với nhà ga 9 3/4 bước ra từ những trang sách.

Theo VnExpress

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/ba-diem-den-khien-du-khach-viet-muon-tro-ve-tuoi-tho-d52841.html