'Bà đầm già' chơi lớn

Đội hình của Juventus đã được tăng cường đáng kể với sự góp mặt của 2 ngôi sao bom tấn là Paul Pogba và Angel Di Maria. Ngoài ra, đội bóng mang danh 'Bà đầm già thành Turin' quyết tâm giữ chân De Ligt bất chấp Bayern Munich đang nỗ lực trả giá cao.

Angel Di Maria (bên trái) và Paul Pogba là những sự bổ sung chất lượng cho đội hình Juventus.

Angel Di Maria (bên trái) và Paul Pogba là những sự bổ sung chất lượng cho đội hình Juventus.

Điều đó cho thấy, đội bóng nước Ý tiếp tục vung tiền theo đuổi giấc mơ vô địch Champions League đã kéo dài hơn 2 thập kỷ.

Đội hình khủng

Juventus đã trải qua 2 mùa giải liên tiếp không thể giành chức vô địch Serie A. Vị thế và niềm tin của “Bà đầm già” xuống dốc không phanh do đội hình không đủ sức cạnh tranh, đặc biệt là tham vọng chinh phục chiếc cúp Tai voi danh giá Champions League. Không những thế, mùa Hè này, đội bóng thành Turin tiếp tục chia tay 4 ngôi sao là Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala và Alvaro Morata.

Ở chiều đến, Juventus đã khiến thị trường chuyển nhượng mùa Hè rung chuyển khi họ thuyết phục thành công 2 ngôi sao tự do là Paul Pogba và Angel Di Maria. Dù vậy, đây đều là những thương vụ chất lượng, có giá trị chuyển nhượng vẫn thuộc nhóm đầu của những cầu thủ ngôi sao. Trước đó, hồi tháng 1, Juventus đã kịp chiêu mộ 2 ngôi sao chất lượng là Denis Zakaria và Dusan Vlahovic. Cộng với Pogba và Di Maria, đội hình trong tay huấn luyện viên Allegri được đánh giá rất cao ở mùa giải 2022 - 2023.

Người hâm mộ thành Turin chờ đợi sự kết hợp hoàn hảo của bộ ba Chiesa - Di Maria - Vlahovic trên hàng công sẽ sánh ngang bộ ba huyền thoại Messi - Neymar - Suarez của Barca, đủ sức tàn phá bất cứ hàng phòng ngự nào ở Serie A và cao hơn nữa, là cuộc đua tranh đến chức vô địch Champions League. Ở tuyến giữa, Pogba nhiều khả năng sẽ được ưu tiên sử dụng cùng Locatelli và Zakaria.

Vấn đề lớn nhất của “Bà đầm già” thời gian qua nằm ở hàng thủ. Trung vệ De Ligt có thể chuyển sang khoác áo Bayern Munich trong thời gian tới. Trong khi đó, Bonucci đã bước qua giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng De Ligt vẫn còn hợp đồng đến tháng 6/2024 và có điều khoản giải phóng tới 120 triệu euro. Đây cũng là lý do khiến Juventus không sẵn sàng bán hậu vệ sẽ tròn 23 tuổi vào tháng tới với giá dưới 90 triệu euro.

Ở hành lang 2 cánh, Sandro và Cuadrado đều là những cầu thủ được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ tấn công. Dù vậy, cả 2 đều đã suy giảm phong độ. Đây cũng là 2 trong số những vị trí mà huấn luyện viên Allegri cần phải tăng cường ngay trong Hè này để mang đến chiều sâu và sự hoàn hảo cho đội hình của “Bà đầm già”.

Phát biểu với truyền thông, chiến lược gia người Ý cho biết: “De Ligt đã có buổi nói chuyện với Bayern Munich. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn đang là cầu thủ của Juventus. Pogba và Di Maria là những bản hợp đồng chất lượng. Họ là những sự bổ sung quan trọng. Trong những mùa giải gần đây, Pogba chơi không đúng với phong độ của mình. Bây giờ, Pogba đã trở lại và chúng tôi có thể giúp đỡ cậu ấy. Năm ngoái, chúng tôi đã không giành được danh hiệu nào. Tuy nhiên, những sự bổ sung trước mùa giải có thể giúp chúng tôi cạnh tranh cho các danh hiệu”.

Cầu thủ Juventus thất vọng sau thất bại trước trước Villarreal ở Champions League 2021 - 2022.

Nỗi đau Champions League

Hai năm liên tiếp, 2021 và 2022, “Bà đầm già” không thể xưng Vương ở Serie A. Tuy nhiên, sự chững lại cũng là điều bình thường, bởi trước năm 2021, Juventus có 9 năm liên tiếp thống trị Serie A và trong lịch sử của mình, đội bóng này đã giành 36 chức vô địch Serie A. Con số này chỉ kém 2 chiếc cúp nếu so với tổng số danh hiệu Serie A của 2 đội bóng thành Milan, mỗi đội đoạt 19 chức vô địch.

Nói thế để thấy rằng, việc Juvetus hụt hơi ở Serie A ở một vài mùa giải không phải là nỗi buồn của “Bà đầm già” vốn chịu chơi và chịu chi.

Dù thống trị giải đấu số 1 xứ mỳ ống, nhưng lần gần nhất Juventus đăng quang tại Cúp C1/Champions League đã cách đây hơn 2 thập kỷ. Theo thống kê, đội bóng thành Turin đã 9 lần vào chung kết nhưng chỉ 2 lần giành chiến thắng, lần lượt ở các mùa giải 1984-85 và 1995-96. 5 trận chung kết gần đây Juventus đều bất lực trong việc bước lên bục cao nhất: 1997 (Dortmund 1-3), 1998 (Real 0-1), 2003 (Milan 2-3 trong loạt luân lưu), 2015 (Barca 1-3) và 2017 (Real 1-4).

Mùa Hè 2018 là thời điểm tuyển quân rầm rộ nhất của “Bà đầm già”, với mục tiêu không gì khác là chinh phục cúp bạc châu Âu. Juve đã chi 117 triệu euro cho Ronaldo, 40,4 triệu cho Joao Cancelo, 40 triệu nữa cho Douglas Costa, 35 triệu đón lại Leonardo Bonucci và Emre Can đến theo dạng tự do để tăng cường cho một đội hình vốn đã có sẵn Paulo Dybala, Sami Khedira, Mario Mandzukic, Juan Cuadrado và Miralem Pjanic.

Ở mùa Hè 2019, lại tiếp tục là một cuộc chiêu binh ồn ào nữa ở Turin, lần lượt là Matthijs de Ligt (85,5 triệu euro), Danilo (37), Dejan Kulusevski (35), Cristian Romero (31,5), Luca Pellegrini (22), Merih Demiral (19,5), Aaron Ramsey, Adrien Rabiot và Gianluigi Buffon (CNTD). Dù tiêu hơn 230 triệu euro và vô địch Serie A lần thứ 9 liên tiếp, song Juve nhục nhã rời Champions League ngay ở vòng 1/8 khi bị loại bởi đội bóng hạng trung nước Pháp là Lyon.

Trong 2 năm qua, Juvetus vẫn “điên cuồng” ném tiền vào thị trường chuyển nhượng. Hè 2020, Juve chi 155,31 triệu euro cho Arthur (76), Nicolo Rovella (23,3), Alvaro Morata (20) và Rolando Mandragora (15) để rồi đội bóng giàu thành tích nhất nước Ý tiếp tục bị loại ngay ở vòng 1/8 trước Porto và thậm chí thất bại trong việc bảo vệ ngai vàng Serie A.

Năm ngoái, Juve sau khi chia tay Ronaldo đã bỏ ra 81,6 triệu euro cho Dusan Vlahovic. Tiếp đó là Weston McKennie và Denis Zakaria, chưa kể mượn Moise Kean.

Tổng số tiền bỏ ra cũng hơn 126 triệu euro, song kết thúc mùa giải 2022, Juve tiếp tục đứng thứ 4 ở giải quốc nội và không hề có khả năng tranh chấp vô địch. Ra tới đấu trường châu lục, họ lại gục ngã ở vòng loại trực tiếp đầu tiên với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 1-4 trước Villarreal.

Champions League vẫn đang là lời nguyền khó hóa giải của “Bà đầm già”!

Theo thống kê, Juventus đã chi tổng cộng hơn 815,5 triệu euro trong 5 mùa vừa qua và đổi lại, vẫn rơi rụng từ “vòng gửi xe” của đấu trường Champions League. Để thấy được mức độ chịu chi của “Bà đầm già” thì không đội nào ở châu Âu chi nhiều hơn Juve trong thời kỳ này khi lần lượt là Man City (653,66), Real Madrid (631,25), Barcelona (621,1) và Chelsea (619).

Thành Nam

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ba-dam-gia-choi-lon-post601985.html